|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Hai sau Chúa Nhật XVII Thường Niên
Kính thưa anh chị em, là con người, thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng muốn mình được trở nên là những người hữu ích, người được người khác kính trọng, người có thể góp phần giúp ích cho các sinh hoạt để làm ích cho người khác. Thế nhưng trong thực tế thì không phải lúc nào cũng được như vậy.
Tại sao lại như vậy thưa anh chị em? Thưa vì con người chúng ta, mặc dù ban đầu với ý chí, ước muốn và quyết tâm cao đẹp, nhưng rồi một phần vì tài sức hạn hẹp, phần khác vì chúng ta bị quyến rũ bởi những thú lạc, dục vọng, bởi những ý muốn ích kỷ, tự do, tư lợi, và tệ hại hơn hết đó là do con người đi ngược lại, chống đối, phạm tội, ngược với thánh ý cùng huấn lệnh Thiên Chúa.
Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Giêrêmia, Thiên Chúa qua Tiên tri Giêrêmia đã cảnh tỉnh để giúp cho dân chúng biết rằng dẫu Thiên Chúa luôn ban ơn, luôn tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt lành để cho dân chúng có thể sống đẹp lòng Chúa và sống đúng với nhân phẩm của mình. Thế nhưng con người lại hết lần này đến hết lần nọ cứ tìm cách tránh né Chúa và tệ hại hơn là đi ngược lại cùng chống đối với thánh ý và huấn lệnh của Chúa.
Do đó hậu quả mà con người phải chịu là: “dân xấu xa này không còn muốn nghe lời Ta, cứ chạy theo lòng gian tà của nó và chạy theo các thần ngoại lai để phụng sự và thờ lạy các thần đó. Nên chúng sẽ như chiếc đai lưng này không còn xài được nữa”.
Kính thưa anh chị em! Là con cái Thiên Chúa, là Kitô hữu thế nhưng có rất nhiều người trong chúng ta cũng đang có những cách sống như những người dân Chúa được tuyển chọn năm xưa. Mặc dù chúng ta không đặt thờ các thần khác để tôn kính, nhưng một cách nào đó chúng ta đang đặt Chúa qua một bên để tôn thờ ý riêng ích kỷ hẹp hòi của cá nhân. Chúng ta đang tôn thờ và chạy theo để làm nô lệ cho tiền bạc của cải và vật chất v.v. Vậy thì làm sao chúng ta có thể xứng đáng được gọi là con cái Thiên Chúa được? Chúng ta cũng đang làm cho cuộc sống của mình trở nên không còn hữu ích trước mặt Chúa và anh chị em nữa.
Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 31-35), chính Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta là hãy khiêm tốn mở lòng để tín thác vào những ơn lành mà Thiên Chúa thương ban cho. Mặc dù những ơn thánh Chúa ban cho với con mắt thể xác chúng ta không hề thấy hay cũng có thể chưa cảm nếm và nhận ra được, thì chúng ta hãy tín thác rằng Chúa luôn yêu thương và ban ơn thánh của Ngài cho chúng ta.
Hai hình ảnh rất sống động thiết thực mà Chúa Giêsu dùng đó là hình ảnh của hạt cải nhỏ bé hay nắm men hòa lẫn trong bột để minh chứng cho chúng ta thấy sức mạnh của ơn thánh tình thương cùng ân sủng của Thiên Chúa trên cuộc đời của những ai khiêm tốn mở lòng, mở rộng tâm hồn với lòng tín thác để cho sức mạnh và ơn thánh của Thiên Chúa được hoạt động.
Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con tín thác vào ơn thánh Chúa ban, để chúng con cũng được trở nên những người con sống đẹp lòng Chúa và cũng được Chúa làm cho trở nên khí cụ cùng chứng tá ơn thánh hữu ích cho anh chị em mình. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|