“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Ba sau Chúa Nhật XIX Thường Niên


Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn lại mối tương quan giữa chúng ta với Chúa, hay nói khác hơn, chúng ta đang là ai đối với Ngài.

Sống trên đời này, ai cũng muốn có danh phần, muốn trở thành ông này bà nọ, muốn được nổi danh thành tài, muốn là người tài giỏi, người có quyền cao chức trọng, người có thể làm ra và kiếm được nhiều tiền bạc, của cải vật chất, vân vân. Con người đôi lúc, thậm chí nhiều khi, cũng dựa vào những tiêu chuẩn đã được nêu trên để đánh giá, nhận định và lựa chọn xem ai là người có quyền lực nhất, nổi tiếng nhất và lớn nhất trên trần gian này.

Thế nhưng, đối với Thiên Chúa, những tiêu chuẩn, sự đánh giá, nhận định và lựa chọn mà con người đưa ra thì hoàn toàn trái ngược với Ngài. Không những thế, những người có quyền lực nhất, nổi tiếng nhất trên trần gian này chưa chắc có thể trở thành người lớn nhất trong Nước Trời, và thiết nghĩ rằng lại càng khó để cho họ có thể trở thành người lớn nhất trong Nước Trời được.

Vậy thì ai là người lớn nhất trong Nước Trời, và điều gì có thể giúp họ trở thành?
Qua việc Chúa Giêsu lựa chọn một em nhỏ để minh chứng cho các môn đệ biết hình ảnh tiêu chuẩn của Ngài về người lớn nhất trong Nước Trời. Điều này chắc chắn đã làm cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta phải ngạc nhiên và không thể hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại chọn như vậy.
Chúa Giêsu gọi một em nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán: "Thật, Ta bảo thật các con, nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này thì kẻ ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời."

Thật ra đối với Chúa Giê-su, em nhỏ này là người đại diện cho tất cả những ai sống đơn sơ, khiêm tốn, người luôn biết đặt trọn niềm tín thác, cậy trông hoàn toàn vào Chúa là người Cha của mình. Bên cạnh đó, con người nhỏ bé này luôn biết gần gũi, sống thân mật và làm hài lòng người mà mình yêu thương. Không những thế, ngay cả những con người yếu đuối, tội lỗi, những con người bị xã hội ruồng bỏ, xa lánh, nhưng với Thiên Chúa, hễ ai sống khiêm tốn, biết ăn ăn hoán cải, biết cậy dựa vào lòng khoan dung nhân từ của Chúa mà quay trở về thì đều được Chúa đón nhận và cho vào trong một vị trí đặc biệt và cao trọng nhất trong Nước của Ngài.

Do đó giờ đây, thưa anh chị em, khi chúng ta đã biết những tiêu chuẩn và sự lựa chọn của Chúa, điều còn lại là tuỳ thuộc vào chúng ta có muốn trở nên là người cao trọng trong Nước của Ngài hay không. Hay chúng ta vẫn cứ muốn sống, lựa chọn và chạy theo những tiêu chuẩn riêng của mỗi người chúng ta và những đánh giá, đòi hỏi của thế gian này.

Hình ảnh con người, hành động và sứ vụ của Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta khi Mẹ giúp đỡ, hy sinh, phục vụ Chúa nơi những người nghèo, người bệnh, người đau khổ, người bị bỏ rơi là hình ảnh rất đẹp của người được gọi là người lớn nhất trong Nước Trời khi còn sống ở trần gian này. Muốn trở nên người thánh như Mẹ Thánh Teresa thì ai cũng muốn, thế nhưng để hành động và được trở nên thì đòi buộc chúng ta cần phải khiêm tốn, đơn sơ, sống từ bỏ, sống dấn thân và đặc biệt là hãy sống trọn vẹn cho Chúa với cả lòng trí chúng ta. Hãy sống kết hiệp với Chúa, hãy phục vụ Chúa nơi tha nhân, đặc biệt nơi những anh chị em đang gặp đau khổ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên người phần nhỏ để nêu gương cho chúng con. Chúa cũng đồng hành ban ơn và thánh hoá chúng con. Chúa đã hạ mình để với ơn Ngài, Chúa nâng chúng con lên địa vị là con cái Chúa, người Chúa yêu thương, người lớn nhất trong Nước Trời. Xin cho chúng con luôn biết tận dụng mọi khả năng, tài sức Chúa ban cho để sống yêu thương phục vụ Chúa qua tha nhân như Chúa muốn cho chúng con được trở nên. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---