Thức ăn cho tâm hồn
Ngày 10 tháng 8: Lễ Thánh Lôrensô, Phó Tế, Tử Đạo – Lễ Kính.


Khi đọc và suy gẫm về con người cũng như sứ vụ của Thánh Lôrensô, chúng ta chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một nhân chứng mẫu gương tuyệt vời về lòng tin và lòng mến vào Thiên Chúa.
Lôrensô là một phó tế với trách nhiệm quản lý tài sản của giáo hội, đồng thời để giúp đỡ cho những người nghèo. Dưới thời hoàng đế Valerian, khi lệnh cấm đạo được ban ra, Đức Giáo hoàng Sixtus bị kết án tử hình cùng với sáu phó tế khác.
Khi Đức giáo hoàng bị điệu ra pháp trường, Lôrensô đi theo ngài khóc nức nở, ngài hỏi: "Cha ơi, cha đi đâu mà không cho nô bộc này đi theo?". Đức giáo hoàng trả lời: "Con ơi, ta không bỏ con đâu, trong ba ngày nữa con sẽ theo ta".
Nghe thấy thế, Lôrensô thật vui mừng. Ngài về phân phát hết tiền của trong kho mà phân phát cho những người nghèo trong toàn thành Rôma, sau đó đến trình diện với quan và nói: "Những người nghèo này, họ là tài sản của giáo hội".
Điều này đã làm cho quan tổng trấn tức giận nên xử phạt Lôrensô phải chết cách thê thảm, chết dần chết mòn, bị cột trên một vĩ lửa sắt với lửa riu riu để từ từ thiêu đốt da thịt của ngài. Nhưng thánh nhân đang bừng cháy với tình yêu Thiên Chúa nên hầu như ngài không cảm thấy đau đớn gì. Thật lạ lùng! Trong đau khổ thử thách, ngài đã nói với quan tòa: "Lật tôi đi chứ, phía bên này đã chín rồi!". Và trước khi rút hơi thở cuối cùng ngài đã nói: "Bây giờ thì đã chín hết rồi!".
Trước khi tiến lên lãnh nhận triều thiên tử đạo, ngài đã cầu nguyện để xin cho thành phố Rôma được trở lại với Đức Giêsu Kitô và đức tin Công giáo.

Kính thưa anh chị em, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi vì đâu mà Thánh Lôrensô lại có một sức mạnh kiên cường như vậy? Lời Chúa hôm nay như soi sáng và chỉ dạy cho chúng ta về cách sống chứng tá mẫu gương đức tin tuyệt vời này.

Trong bài đọc một (2 Cr 9, 6-10), Thánh Phaolô cho chúng ta biết sức mạnh của những con người dám dấn thân theo Chúa để phụng sự Chúa đến từ ơn thánh của Thiên Chúa ban cho: "Vì ai yêu mến Chúa nhiều thì Ngài ban cho họ được sức mạnh. Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ơn phúc, để anh em luôn sung túc mọi mặt, và được dư dật để làm các thứ việc phúc đức".

Vậy thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn lại mối tương quan trong tình yêu và niềm tin của chúng ta vào Chúa, hay nói cách khác hơn, chúng ta đang yêu mến và phụng sự ai? Có phải là Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô hay không?

Tin Mừng hôm nay (Ga 12, 24-26) cũng minh chứng cho chúng ta thấy Lôrensô đã chọn Chúa để thờ phượng và phụng sự Ngài. Thế nên Lôrensô đã được Chúa ban cho sức mạnh để yêu mến cuộc sống với Chúa bất chấp phải chịu mọi cực hình đau khổ và ngay cả hy sinh chính mạng sống mình. "Ai yêu mạng sống thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh nó".

Thật vậy, cái chết tử vì đạo của Thánh Lôrensô như là sự minh chứng cho tất cả chúng ta, những ai muốn thuộc trọn về Chúa, muốn yêu mến và phụng sự Ngài.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin và lòng mến của Chúa cho chúng con, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn luôn sống cho Chúa và làm đẹp lòng Chúa luôn. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---