|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Tư sau Chúa Nhật XIII Thường Niên
Kính thưa ACE, khi đọc và suy niệm về phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện để cứu chữa hai người bị quỷ ô uế ám trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 8, 28-34), không biết chúng ta có những cảm nghĩ hay phản ứng như thế nào về cách cư xử của Chúa Giêsu hay không?
Có thể nhiều người trong chúng ta sẽ có hai thái độ hoặc hai cách phản ứng khác nhau về Chúa Giêsu.
Trước hết, đó là khi chứng kiến và đối diện với quyền năng, sức mạnh của Chúa Giêsu, Đấng có quyền trên các quỷ ô uế, Đấng ra lệnh làm cho quỷ phải sợ hãi, phải ra và không còn làm hại được con người. Trước sức mạnh của quỷ ô uế ám hại, con người dường như bất lực, buông tay chịu thua và không thể làm gì hơn vì sự quấy phá, làm hại của nó. Chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.
Thế nhưng vấn đề ở đây là: Tại sao quỷ ô uế lại sợ và vâng lệnh Chúa Giêsu?
Thưa vì, quỷ biết rõ Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa thật, là Đấng Thánh đến từ Thiên Chúa, là Đấng Tình Yêu, Đấng tạo dựng nên trời đất muôn vật, Đấng có quyền trên hết mọi loài mọi vật.
Thật vậy, khi quỷ ô uế gặp thấy Chúa Giêsu, Tin Mừng đã thuật lại, chúng kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?". Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo".
Kính thưa ACE, thiết nghĩ khi chứng kiến sự việc này, nhiều người trong chúng ta cũng sẽ thán phục, kính nể về sức mạnh và uy quyền của Chúa Giêsu.
Thế nhưng, liệu rằng chúng ta có tin vào Ngài là Thiên Chúa thật, là Đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu chữa chúng ta thoát khỏi mọi ràng buộc, quấy phá, ám hại của ma quỷ không? Nói khác hơn, chúng ta có muốn để cho Chúa cứu chúng ta theo cách của Chúa hay không?
Điều thứ hai mà Lời Chúa hôm nay mời gọi: Nếu chúng ta chưa biết đặt trọn niềm phó thác của chúng ta vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, thì có thể, thái độ tâm tình, phản ứng và hành động của chúng ta cũng sẽ giống như những người trong địa hạt Giêrasa. Đó là địa hạt của những người dân ngoại, những người đang bị mất đi một khối tài sản lớn, vì cả đàn heo từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Có thể chúng ta cũng sẽ phân vân và rất khó hiểu là: Tại sao Chúa lại cho phép để cho quỷ ô uế làm hại đến tài sản của con người nhiều như vậy? Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi". Chúng liền ra khỏi và nhập vào đàn heo.
Đặt mình vào vị trí của những người có tài sản là cả đàn heo bị chết, chúng ta cũng sẽ tự hỏi: Chúa có biết rằng đàn heo nhiều như vậy là một khối tài sản lớn, khi mất nó đi thì cuộc sống của con người sẽ sống ra làm sao? Tại sao Chúa không có một cách thế nào khác tốt hơn, hay hơn hay là sao?
Thật ra, thưa ACE, trước sự dữ và sự suy luận, sự khôn ngoan của con người rất hạn hẹp, chúng ta không thể nào hiểu thấu được. Thế nhưng, có một điều mà chúng ta cần phải tín thác, đó là: Thánh ý và hành động của Thiên Chúa luôn là điều thiện hảo và đem lại nguồn ơn phúc cho con người. Con người chúng ta thường bám víu và nghĩ đến những của cải vật chất bên ngoài, nhưng Thiên Chúa là Đấng yêu thương quan phòng, Đấng thấu suốt và ban cho con người cả về tinh thần lẫn vật chất, để con người có thể sống đúng với phẩm giá là con cái của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con người của chúng con còn quá hẹp hòi, yếu đuối và tội lỗi. Xin Chúa hãy ban cho chúng con thêm lòng tin, để nhờ đó chúng con luôn sống tín thác vào tình Chúa yêu thương trong mọi biến cố của cuộc sống. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|