“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Ba sau Chúa Nhật XIII Thường Niên


Dưới ánh sáng soi dẫn của Tin Mừng hôm nay (Mt 8, 23-27), thực sự sẽ làm cho chúng ta nhìn lại mối tương quan sống đức tin của chúng ta vào Chúa, đồng thời giúp chúng ta sống tín thác hơn vào Chúa, ngay cả trong những biến cố khó khăn, thử thách và tang thương của cuộc sống hiện tại. Tường thuật của Thánh Mátthêu cho chúng ta biết, Chúa đang ở trên thuyền cùng với các môn đệ, khi các ông đang phải chống chọi với biển động và sóng to gió lớn. Thật thú vị và lạ lùng là, trong cơn nguy kịch khi các ông phải đối diện với cái chết như vậy, Chúa vẫn đang ngủ.

Thưa ACE, chúng ta có bao giờ suy nghĩ và cho rằng, Chúa quá thờ ơ, bỏ mặc hay không quan tâm tới các môn đệ của Ngài hay không? Chúa có biết là, các môn đệ của Ngài đang rất vất vả khó khăn và sợ hãi vì phải đối diện với cái chết hay không? Tại sao Chúa lại ngủ trong lúc này?

Thưa ACE, chắc hẳn nhiều lần trong cuộc đời, nhất là những lúc gặp khó khăn thử thách hay gặp cảnh tang thương ngoài sức chịu đựng của con người, chúng ta chắc cũng đã suy nghĩ như vậy. Và có vẻ dường như, chúng ta cũng đã phàn nàn than trách với Chúa rất là nhiều.
Vì Chúa để cho chúng ta phải vác thánh giá quá nặng, hay Chúa không thương chúng ta v.v. Sự trân quý mà Tin Mừng hôm nay giúp cho chúng ta là, trong cơn nguy kịch, các môn đệ đã đến với Chúa. Các ông đã kêu xin Chúa giúp sức. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!"
Như vậy cho chúng ta thấy, tài sức của con người trước sóng gió cuộc đời thật giới hạn, mong manh. Không ai có thể đứng vững hay vượt qua nếu chỉ cậy dựa vào tài sức của con người, mà không biết cậy dựa, bám víu, tín thác vào sức mạnh cùng ơn thánh của Chúa.

Vậy thưa ACE, chúng ta cũng đang được mời gọi để phản tỉnh lại chính niềm tin của chúng ta vào Chúa. Sau khi cầu cứu Chúa giúp, Ngài đã nói với các môn đệ: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao các con nhát sợ?".
Chúng ta cũng như các môn đệ ngày xưa, vẫn thường yếu lòng tin, vẫn thường nhát sợ trước những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Tại sao lại như vậy? Thưa vì, chúng ta chưa sống tín thác vào Chúa, chưa sống gắn bó mật thiết với Chúa, và chưa thực thi theo những thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa. “Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.
Đây chính là điều quan trọng nhất: khi có Chúa cùng hiện diện, cùng ở trên thuyền với các môn đệ, và khi các môn đệ đến kêu xin Chúa cứu giúp. Sự hiện diện và sức mạnh ơn thánh Chúa đã làm cho con thuyền và cuộc đời của các môn đệ được bình an.
Chúa cũng đang hiện diện, đồng hành và ban ơn cho chúng ta. Vậy thì liệu rằng chúng ta có tín thác, cậy trông vào Chúa và làm theo sự hướng dẫn, chỉ dạy của Ngài hay không?

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đang hiện diện. Vậy xin Chúa hãy cứu giúp chúng con, xin gia tăng thêm đức tin còn yếu kém cho chúng con. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---