Suy niệm Lời Chúa,
Ngày 6 tháng 8 - Lễ Chúa Hiển Dung


Tin Mừng hôm nay (Mt 17, 1-9), Thánh Mátthêu thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu tỏ dung nhan vinh quang rực rỡ của Ngài cho các môn đệ. Khi ấy Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là anh em ông, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết.
Dưới ánh sáng soi dẫn của lời Chúa hôm nay, xin được chia sẻ với anh chị em hai ý nghĩa rất quan trọng trong việc Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang của Ngài.

Ý nghĩa thứ nhất: Chắc chắn rằng với các môn đệ, họ đang rất đỗi ngạc nhiên và dường như hoảng hồn khi được Chúa Giêsu cho chiêm ngưỡng một chút dung nhan quang uy quyền của Chúa. Các ông đã thực sự không hiểu được lý do tại sao mà Chúa Giêsu lại tỏ mình ra như vậy. Thế nên khi được diện kiến dung nhan đầy uy nghi của Chúa, Phêrô đã thưa với Chúa điều mà ông thực sự không biết mình đang nói gì: "Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm, nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisê và một cho Êlia".
Thật ra với các môn đệ, dẫu biết rằng các ông đã tin vào Chúa Giêsu, đã chọn để đi theo và sống với Chúa, không những thế các ông đã được Chúa giảng dạy chỉ bảo cho cách rất đặc biệt, hơn nữa các ông còn được chứng kiến rất nhiều phép lạ cả thể mà Chúa Giêsu đã làm v.v. Nhưng thật ra các ông chưa thể hiểu được về sứ vụ đích thực của Chúa Giêsu Ki-tô — Đấng đến để giải thoát và cứu độ nhân loại là gì.
Thêm vào đó, khi Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó tử nạn và cuộc phục sinh của Ngài, phần nào đã làm cho các môn đệ hoang mang lo sợ, rồi dường như các ông đã đánh mất niềm tin vào Chúa. Do đó việc Chúa Giêsu hiển dung biến hình như là để cho các môn đệ được tham dự vào phần vinh quang uy quyền của Chúa, đồng thời là để củng cố niềm tin và gia tăng thêm lòng tin cho các ông vào chính con người thật của Đức Giêsu Kitô và sứ vụ cứu thế của Ngài.

Ý nghĩa thứ hai: Qua cuộc biến hình này cho thấy nơi sứ vụ của Chúa Giêsu, những lời nói, cách cư xử và hành động của Chúa, thật sự Ngài là Đấng đã làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha mọi đàng. Dẫu rằng con người chưa tin, chưa chấp nhận và đang khước từ chương trình cứu độ của Chúa Giêsu, thế nhưng với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu thật là Người Con chí ái của Thiên Chúa, vì Người luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa và làm đẹp lòng Chúa Cha trong mọi sự: "Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người".
Đây cũng chính là sứ điệp và lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, và hôm nay Chúa cũng đang dành cho mỗi người chúng ta là: hãy đặt trọn niềm tin thác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi chính con người và sứ vụ của Đức Giêsu Kitô. Do đó việc mà Chúa Giêsu sẽ bước vào con đường tử nạn phục sinh là thánh ý tốt lành nhất mà Thiên Chúa muốn thực hiện và trao ban tình yêu thương cứu độ cho nhân loại.
Thế nên nếu chúng ta không chấp nhận, không tin và không làm theo như những gì mà Chúa Giêsu chỉ dạy nêu gương, thì chúng ta đã tự đánh mất hay loại bỏ ơn thánh Chúa ra khỏi cuộc đời của mình.

Thưa anh chị em, qua lời Chúa và qua biến cố hiển dung đặc biệt của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, có thực sự giúp ích được điều gì cho chúng ta, khi rất nhiều anh chị em đang phải gánh chịu không biết bao nhiêu đau khổ, tang thương trong cuộc sống bấp bênh của xã hội hôm nay?
Mong ước rằng qua những dấu chỉ của thời đại, chúng ta hãy tin vào Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô để dấn thân làm theo như những gì mà Đấng đã vì yêu thương mà chịu khổ hình, chịu đóng đinh và chết trên thập giá cho chúng ta. Đây cũng là phương cách tốt nhất mà chúng ta hãy noi gương Ngài và cũng hãy thực thi cho anh chị em mình qua đời sống chứng tá yêu thương và phục vụ.

Lạy Chúa, xin giúp mọi người chúng con biết vững tin hơn vào ơn thánh Chúa ban, vững tin vào lời Chúa soi dẫn để sống gắn bó mật thiết với Chúa, để với ơn Chúa và sức mạnh của Ngài, chúng con cũng sẽ sống đẹp lòng Chúa, trở nên những con người được Chúa yêu thương và chúc phúc, và trên hết chúng con được mời gọi để sống dấn thân và làm lan tỏa tình yêu ơn thánh Chúa cho anh chị em mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---