|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Tư sau Chúa Nhật XVII Thường Niên
Tin Mừng hôm nay (Mt 15, 21-28), thuật lại cho chúng ta phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của người đàn bà xứ Canaan.
Mới đọc qua chúng ta không khỏi ngỡ ngàng và tự hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại có thái độ, cách cư xử và hành động có vẻ khác thường? Phải chăng vì Ngài kỳ thị mà chẳng quan tâm đến hành động và lời kêu van thảm thiết của người mẹ đáng thương này hay sao? “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Không những thế ngay cả các môn đệ cũng lấy làm lạ với thái độ của Chúa nên họ đã can thiệp vào. “Xin Thầy thương để bà ấy về đi vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi.” Vậy Chúa không nghe hay sao? Dẫu có sự van xin của các môn đệ cho bà nhưng Chúa cũng đã không làm gì mà lại nói: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel.”
Vậy thì phải chăng Chúa Giêsu chỉ đến và cứu chữa cho dân Israel mà thôi? Còn các dân tộc khác thì Chúa gạt ra ngoài sao? Chúng ta lại càng khó hiểu hơn khi người đàn bà đến lạy Ngài mà van xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” thì Chúa lại trả lời với bà: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó.” Vậy tại sao Chúa lại đối xử phân biệt với những lời nói nặng nề với người đàn bà này như vậy?
Thưa anh chị em, để hiểu được những thái độ, hành động và lời nói của Chúa Giêsu , chúng ta hãy đọc Lời Chúa dưới ánh sáng trong bối cảnh mà Thánh Mátthêu viết Tin Mừng cho những người tín hữu gốc Do Thái.
Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu thì được mở rộng và trao ban cho tất cả mọi người, không chỉ dành riêng cho dân Israel. Thế nhưng trong cộng đoàn những tín hữu đầu tiên này đang có sự phân biệt giữa dân Israel đã tin vào Chúa và dân ngoại, vì họ cho rằng dân ngoại đã không được là dân tuyển chọn, họ đã không tin vào Thiên Chúa nên họ không xứng đáng để được Chúa yêu thương ban ơn cứu chữa và lãnh nhận ơn cứu độ. Thật ra, điều quan trọng mà Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mong muốn và mời gọi mỗi người chúng ta đó là hãy học theo gương mẫu của người đàn bà xứ Canaan này, dẫu gặp biết bao khó khăn thử thách, dẫu cho có sự hiểu lầm, kỳ thị, vân vân, nhưng bà vẫn một lòng vững tin vào Chúa Giêsu . Bà rất khiêm tốn và không ngả lòng thất vọng, trái lại vẫn luôn kiên trì tin tưởng và tìm mọi cách thế nỗ lực để đến kêu van xin Chúa giúp cho con gái của mình.
Thật vậy, lòng tin và sự hy sinh của người mẹ này quá cao đẹp, lớn lao đã chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế nên, Chúa Giêsu đã trả lời với bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Kính thưa anh chị em, nhìn lại những nỗi thống khổ mà mỗi người chúng ta cùng anh chị em mình đang phải gánh chịu vì bệnh tật, vì hoàn cảnh của cuộc sống. Vậy thì liệu rằng đức tin và lòng kiên nhẫn của mỗi người chúng ta có còn đặt vào Thiên Chúa hay là không? Hay chúng ta chỉ cảm thấy buồn bã, chán nản, thất vọng rồi buông xuôi? Chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để xin Chúa cứu chữa và thương xót đến bản thân chúng ta cũng như những anh chị em đang gặp đau khổ? Vì đa phần, họ là những người chưa nhận biết Chúa, chưa tin vào Chúa.
Thật vậy, trong hoàn cảnh như hiện nay, mẫu gương tuyệt vời của người mẹ xứ Canaan mời gọi chúng ta hãy tận dụng mọi phương thế tốt lành có thể. Hãy vững tin vào Chúa, hãy chạy đến với Chúa và làm điều thiện tốt lành cho tha nhân. Hãy hy sinh hãm mình ăn chay cầu nguyện để xin Chúa ban ơn cứu chữa cho anh chị em của chúng ta và cho cả nhân loại.
Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Ngài, xin thương xót cứu chữa và giải thoát chúng con khỏi những cơn nguy khốn đau thương của cuộc sống này, hầu chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và sinh ơn ích cho tha nhân. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|