“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Ngày 25 tháng 07 Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ, Lễ Kính

Mừng lễ Thánh Giacôbê Tông đồ, chúng ta chỉ biết dâng lời chúc tụng, cảm tạ Chúa. Vì Ngài đã ban cho chúng ta một chứng tá mẫu gương rất dồi dào về niềm tin sắt son và lòng mến nồng nàn của Thánh nhân vào Chúa Giêsu.

Qua các tường thuật trong Tin Mừng từ trong nhóm 12 Tông đồ, chúng ta được biết khá rõ về nguồn gốc gia thế cũng như xuất thân của Thánh nhân hơn các vị khác. Đồng thời cũng nói cho chúng ta biết về ơn gọi và sứ vụ rất đặc biệt của Thánh Giacôbê. Ngài là con của ông Giêbêđê, một người ngư phủ, và mẹ Ngài là Salômê. Em của Ngài là Thánh Gioan. Giacôbê là một trong bốn môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu chọn gọi và đi theo Ngài.
Trên hết, Ngài cũng là vị Tông đồ đầu tiên được Chúa ban cho, chia sẻ phần thưởng lãnh nhận ơn cứu độ, được hưởng lấy phần chén mà chính Chúa Giêsu hứa ban cho Ngài như tường thuật trong Tin Mừng hôm nay.

Tin Mừng (Mt 20, 20-28) thuật lại: Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi bà muốn gì, bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài trong Nước Ngài."
Chúng ta sẽ ngạc nhiên: Tại sao mẹ của hai vị này lại đến để khẩn cầu với Chúa như vậy? Thật ra theo một số tài liệu cho biết, bà Salômê là chị họ của Maria, có thể là mẹ Đức Giêsu Nadarét. Vì sống gần gũi trong mối thân tình cởi mở như vậy, nên việc người mẹ đến xin Chúa cách chân thành bộc trực như vậy cho hai người con của bà cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, điều quan trọng mà Tin Mừng muốn nhấn mạnh đó là về lời hứa ban ơn thánh của Chúa Giêsu cho hai môn đệ này: "Các người có uống được chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chẳng?" Họ thưa với Người: "Thưa được." Người bảo họ: "Vậy các người hãy uống chén của Ta; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được."

Lời hứa ban ơn chúc phúc của Chúa Giêsu thì thiết tưởng ai cũng mong muốn. Thế nhưng để chấp nhận cách thức mà Chúa dùng để trao ban ơn phúc thì thường trái ngược với ý muốn và cách thức của con người. Thật vậy, chỉ có những ai biết sống tín thác vào tình yêu thương cùng ơn thánh của Chúa thì mới có thể mạnh dạn, can đảm và đủ sức để lãnh nhận cách thức mà Chúa ban cho, thật là hạnh phúc cho họ.

Thiên Chúa đã ban phần vinh phúc cho Thánh Giacôbê. Đây cũng là ơn phúc mà hôm nay chính Chúa đang mong muốn và rất tha thiết để ban ơn cho mọi người chúng ta. Vậy thì liệu rằng chúng ta có đủ lòng tin mạnh để tuyên xưng với Chúa như Giacôbê hay không?

Lạy Chúa nhờ gương sáng và lời chuyển cầu của Thánh Giacôbê Tông đồ, xin cho chúng con tin thác vào tình Chúa yêu thương, hầu trở nên chứng nhân ơn thánh của Chúa cho anh chị em mình qua đời sống yêu thương phục vụ. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---