|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVI Thường Niên
Kính thưa anh chị em! Khi đọc, nghe và suy niệm Lời Chúa hôm nay, có thực sự làm cho tâm hồn và lòng trí của chúng ta được bình an hay cảm nghiệm được ơn thánh từ sức mạnh của Lời Chúa trao ban cho chúng ta hay không?
“Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả”. Câu xướng trong Alleluia hôm nay như tóm gọn đầy đủ ý nghĩa của cả hai Bài đọc Lời Chúa để mời gọi chúng ta hãy nhìn lại chính con người thực của mình cũng như ơn gọi và sứ vụ mà mình được Chúa qua Giáo Hội thương trao phó cho. Đồng thời cũng để phản tỉnh và nhận ra rằng: chúng ta có thực sự là người hạnh phúc, người có tâm hồn và cuộc sống như mảnh đất tốt được sinh nhiều bông hạt hay không? Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, hạt 60, có hạt 30.
Thực ra ai trong chúng ta cũng muốn cuộc đời và tâm hồn của mình được trở nên như những mảnh đất tốt, có được những hoa trái công phúc tốt lành.
Thế nhưng khi nhìn lại, thử hỏi có được mấy người thực sự hạnh phúc và đạt được? Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại có nhiều loại đất không tốt khác nhau như vậy?
Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 18-23), qua lời giải thích về dụ ngôn của Chúa Giêsu cho các môn đệ cũng giúp cho chúng ta nhận ra con người thật đầy giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Chút đất dọc theo vệ đường, đất dưới sỏi đá hay đất trong bụi gai v.v. chính là những lúc mà con người chúng ta tự đóng lòng mình lại trước sức mạnh ân thanh của Lời Chúa và các bí tích ban ân sủng. Chúng ta muốn những điều tốt đẹp cho mình nhưng muốn và làm theo những cách suy nghĩ, tính toán hẹp hòi ích kỷ và vụ lợi của chúng ta, chứ không phải là theo cung cách khiêm tốn, hy sinh tự hiến, yêu thương tha thứ và phục vụ, như cách mà Chúa Giêsu đã nêu gương và chỉ dạy cho chúng ta.
Bài đọc 1 từ Sấm ngôn của Tiên tri Giêrêmia giúp cho chúng ta sáng tỉnh hơn về cung cách hành động đầy khôn ngoan và ơn thánh mà Thiên Chúa mời gọi con cái mình là hãy khiêm tốn để gẫm suy, cùng thi hành theo thánh ý và hướng đề Chúa ban cho, để được hạnh phúc và bình an.
Thưa anh chị em, khi nhìn vào thực trạng đau lòng trong Giáo Hội và trong xã hội hôm nay, chúng ta thường nhận thấy rằng con người chúng ta thường bắt Chúa phải làm theo ý riêng của chúng ta; chúng ta cũng bắt Giáo Hội, bắt các vị mục tử mà Chúa đặt lên làm theo ý của chúng ta. Bao lâu chúng ta làm như vậy thì thật là khốn cho chúng ta vì cung cách đầy tội lỗi và gian ác sẽ dẫn chúng ta đến chỗ diệt vong.
Do đó, thật hạnh phúc cho ai khi thật lòng khiêm tốn biết ăn ăn sám hối để quay trở về mà tin vào Thiên Chúa, vị Mục tử nhân lành cùng với những người mà Chúa sai đến nhân danh Ngài. Chúa đã phán: "Ta sẽ ban cho các người chăn dắt theo như ý Ta, để họ dùng lý trí khôn ngoan dẫn dắt các ngươi."
Thật vậy, chỉ khi nào con người khiêm tốn mở lòng để vâng theo ý Chúa cùng huấn lệnh của Chúa, thực hành theo cung cách khôn ngoan đầy yêu thương nhân hậu của Chúa thì khi đó con người mới thực sự gặp được cũng như cảm nếm được sự bình an hạnh phúc.
Hay nói khác hơn, khi đó mảnh đất tâm hồn và cuộc sống con người mới trổ sinh được nhiều bông hạt công phúc tốt lành.
Lạy Chúa, xin cho tâm hồn và lòng trí của mỗi người chúng con được uốn nắn do bởi tình thương và ân sủng từ Trái tim rất dịu hiền và khiêm nhường của Chúa, để tâm hồn và cuộc sống chúng con thấm đượm được những hoa trái công phúc do bởi từ sức mạnh của Lời Chúa và các bí tích ban ân sủng. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|