“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Năm sau Chúa Nhật XVI Thường Niên

Kính thưa anh chị em, có thể khi chúng ta đọc hay nghe qua bài Tin Mừng ngày hôm nay (Mt 13, 10-17), thì có thể nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy cung cách mà Chúa Giêsu nói sao mà khó nghe và khó hiểu.
Cũng có thể, không hiểu vì lý do hay nguyên nhân gì, mà Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn để nói với dân chúng: “Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu gì hết. Bởi phần các con được cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không được cho biết”. Thật đúng như vậy, chính các môn đệ của Chúa, dù các ông cũng đang phân vân và lấy làm lạ, nên đã đến hỏi Chúa: tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ.

Kính thưa anh chị em, có phải là Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn mà nói, có nghĩa là Chúa không muốn tỏ mình ra cách tỏ tường, để cho chúng ta biết Thánh ý của Thiên Chúa hay không? Chắc chắn là không phải như vậy, vì khi chúng ta nhìn lại chương trình kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã dùng muôn vàn cách thế để biểu lộ tình yêu thương của Ngài, và sau hết đến thời viên mãn, qua Người Con và sứ vụ của chính Chúa Giêsu, Thiên Chúa chính là Đấng đã mạc khải rõ ràng và hoàn thiện nhất, mà Ngài muốn cho con người tin nhận chính tình yêu thương cùng ơn thánh của Thiên Chúa. Thế nhưng con người chúng ta đã không chịu khiêm tốn, con người đã tự đóng lòng mình lại, tệ hại hơn là con người đã quay lưng phản bội và khước từ không tin vào cách biểu lộ tình yêu thương cùng Thánh ý của Thiên Chúa cho chúng ta. Thế nên con người đã tự lãnh lấy hậu quả là sự vô phúc do việc từ chối, cứng lòng tin của mình vào Thiên Chúa.

Qua tường thuật của Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy học theo cung cách và thái độ sống của các môn đệ Chúa, để chúng ta cũng nhận ra cùng tin nhận cách thế biểu lộ tình yêu thương và ơn thánh cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta: “Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe.
Quả thật, Thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe”. Vậy thưa anh chị em, khi chúng ta gẫm suy và thật lòng hồi tâm trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta đang được Chúa soi sáng để tự vấn chính lương tâm của mình: Tôi đang thuộc vào những người được Chúa chúc phúc như các môn đệ của Chúa Giêsu năm xưa, hay là tôi đang thuộc vào hàng người đang che tai bịt mắt và đóng lòng minh lại trước ơn thánh tình thương cứu độ của Thiên Chúa?

Bài đọc 1 hôm nay trong sách Tiên tri Giêrêmia, qua lời Thiên Chúa tuyên sấm của Giêrêmia, cũng đang gợi lên cho chúng ta tình yêu thương và ơn sủng của Thiên Chúa. Chỉ có con người xa rời và từ bỏ Thiên Chúa, thế nhưng Thiên Chúa lại luôn tạo mọi cơ hội để giúp cho con người biết ăn năn quay trở về và lãnh nhận những ơn phúc mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ. Vậy thì liệu rằng hôm nay chúng ta có muốn khiêm tốn mở lòng để lắng nghe Lời Chúa và thực hành Thánh ý Chúa trong cuộc sống của chúng ta hay không?

Lạy Chúa, xin dạy cho mỗi người chúng con biết ngoan ngoãn, khôn ngoan trước Thánh ý Chúa, hầu sống đẹp lòng Chúa và trở nên những người con được Chúa yêu thương chúc phúc. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---