“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Ngày 22/07 Lễ Thánh Maria Mađalêna


Tin Mừng (Ga 20, 11-18), tường thuật lại cho chúng ta câu chuyện của Maria Mađalêna đến mộ Chúa từ tảng sáng.
Tại sao Maria lại đến mộ Chúa vào lúc sáng sớm tinh sương như vậy để làm gì? Thưa, đó là vì Maria muốn đến với Chúa Giêsu, Đấng mà bà luôn thương mến. Nếu câu trả lời này làm cho chúng ta ngạc nhiên, thì khi anh chị em đọc trong sách Diễm Ca 3, 1-4, chúng ta cũng sẽ thấy được ý nghĩa của việc Maria đến với Chúa: “Suốt đêm trên giường ngủ, tôi đã tìm kiếm người tôi yêu. Tôi đã tìm kiếm chàng nhưng tôi không gặp được chàng. Tôi chỗi dậy và đi quanh thành phố, đi qua các phố xá và công trường, tôi tìm kiếm người tôi yêu.”
Ở đây, tình yêu thương mà Maria dành cho Chúa không phải là tình yêu giữa người nam và người nữ, không phải là tình yêu thể xác nhục dục. Nhưng đây chính là tình yêu thương của một con người đã được Chúa yêu thương tha thứ và cứu chữa. Hay nói đúng hơn, tình yêu và lòng mến của Maria dành cho Chúa chính là lòng cảm tạ tri ân, lòng thương mến, biết ơn về những gì mà ơn thánh Chúa Giêsu đã yêu thương trao ban cho mình.
Hoặc nếu anh chị em còn thắc mắc: Với động lực nào mà thúc bách Maria làm những việc ấy? Thưa vì, tình yêu thương đã thúc bách Maria.
Điều này chúng ta cũng đã đọc thấy nơi thư Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô:
“Lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng ta. Chúng ta xác định điều này: Một người đã chết vì mọi người.”
Thật vậy, vì yêu thương, vì muốn cứu sống, Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho chúng ta. Thế nên giờ đây, Maria và tất cả mọi người chúng ta sẽ phải là những người không còn sống cho chính mình nữa, nhưng phải sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.

Trở lại với câu chuyện trong Tin Mừng, khi Maria đến mộ Chúa, bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Maria đã đứng nhìn vào trong mộ Chúa mà khóc. Maria đã khóc. Nhưng tại sao bà khóc? Thưa vì, người mà mình yêu thương, người mà mình muốn gần gũi mật thiết, người mà mình muốn đền ơn đáp nghĩa đã không còn nữa. Maria khóc cũng là điều dễ hiểu và đồng cảm với mọi người chúng ta. Vì ngay cả một chút để luyến tiếc nhớ thương với người mà mình yêu thương thì nay đã không còn nữa.
Vì quá thương Chúa, vì quá đau khổ chăng, nên khi gặp được Chúa Giêsu, bà đã không nhận ra Ngài mà cứ tưởng đó là người giữ vườn. Ngay cả khi Chúa hỏi: “Bà kia, sao bà khóc? Bà tìm ai?”, tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu để tôi đến lấy xác Người.”
Thế nhưng điều thú vị trong Tin Mừng hôm nay của Thánh Gioan chính là việc nhìn thấy Chúa mà có thể nhận ra. Không phải là việc nhìn thấy Chúa mà có thể nhận ra. Điều quan trọng cốt lõi ở đây là nghe được tiếng Chúa kêu gọi tên mình, nghe tiếng Chúa gọi và nhận ra chính là Chúa. Chúa Giêsu gọi: “Maria!”, quay mặt lại, bà thưa: “Rabbuni!”, nghĩa là “Lạy Thầy!”.
Chỉ có một tiếng gọi “Maria” mà thôi, sao Maria lại có thể nhận ra đây thật là Chúa Giêsu, chính là Thầy của mình? Chắc hẳn nhiều lần trong cuộc đời, Chúa cũng đã gọi tên bà. Và lời gọi này của Chúa đã in vết, gắn chặt trong tâm khảm, lòng trí của Maria. Thế nên khi được Chúa gọi tên mình, Maria như một phản xạ tự nhiên nên đã nhận ra ngay chính là Chúa.

Thưa anh chị em, ngày chúng ta lãnh Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, Thiên Chúa qua lời của thừa tác viên cũng đã gọi tên của mỗi người chúng ta cách long trọng như: Maria, Anna, Phêrô, Gioan, v.v. “Cha rửa con...”, “Con hãy nhận lấy Ấn tín Chúa Thánh Thần”. Và chắc chắn trong cuộc đời, không biết bao nhiêu lần Chúa cũng đã gọi tên chúng ta qua nhiều cách thế.
Mong ước rằng, cũng giống như Maria Mađalêna, chúng ta hãy sống trọn vẹn cho Chúa với lòng tôn thờ, yêu mến, cảm tạ và tri ân vì muôn ơn lành mà Chúa đã thương ban cho chúng ta. Đồng thời, nhờ đời sống gắn bó mật thiết với Chúa, một khi nghe được tiếng Chúa kêu mời và sai đi, thì phải hăng say dấn thân để trở nên nhân chứng loan báo Tin Mừng, ơn thánh của Chúa cho anh chị em mình như Maria. Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy.”

Nguyện xin Thánh nữ Maria Mađalêna cầu bầu cùng Chúa ban ơn chúc lành cho chúng con. Xin Chúa củng cố, chữa lành, ban ơn thánh hóa cho chúng con như xưa đã ban ơn cho Maria. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng





Audio player

--->DOWNLOAD<---