|
|
Suy niệm Lời Chúa,
Chúa Nhật XVI Thường Niên năm A
Trong dụ ngôn người đi gieo hạt giống, khi hạt giống được gieo vào loại đất tốt, hạt nảy mầm, trổ sinh bông hạt, đến mức đạt được 30, 60 và 100. Thế thì câu hỏi được đặt ra: tại sao trong ruộng có đất tốt như vậy, lại vẫn có cỏ lùng mọc lên. Cỏ lùng ở đâu mà ra, ai gieo nó vào ruộng lúa đất tốt?
Điều này mời gọi chúng ta nhìn lại trong cuộc sống con người. Vì ngay từ ban đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật, tất cả đều tốt lành. Còn con người, Thiên Chúa cũng dựng nên theo hình ảnh tốt lành của Ngài. Ông bà ta cũng có câu: nhân chi sơ, tính bản thiện. Thế thì tại sao trong xã hội ngày nay, lại có rất nhiều người chưa tốt? Tại sao lại có những điều xấu và tội lỗi nơi con người?
Tạ ơn Chúa, các Bài đọc Lời Chúa hôm nay, soi sáng để cho chúng ta nhìn ra và nhận thức được chính mầu nhiệm sự sống và kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa ban cho con người, và mời gọi chúng ta sống sứ điệp yêu thương và ân sủng đó.
Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan, minh chứng cho thấy rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của sự công minh chính trực. Ngài luôn phân biệt công minh rõ ràng giữa điều thiện, điều ác và không bao giờ xét đoán bất công. Đồng thời cũng chỉ cho thấy Thiên Chúa là Đấng chậm giận, khoan dung và hay thương xót. Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung. Thật vậy, qua mỗi thời, với nhiều sáng kiến, cách thế khác nhau, Chúa luôn chỉ dạy, bảo ban và ngay cả răn đe để ban ơn cho những ai biết ăn năn sám hối, quay trở về, để sống theo thánh ý Chúa.
Trong Bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông Đồ, một khi Ngài đã cảm nghiệm được ơn ban tha thứ chữa lành của Chúa trước những yếu đuối và ngay cả tội lỗi của mình, Ngài đã chia sẻ kinh nghiệm sống này cho các tín hữu tại Roma và hôm nay cho mỗi người chúng ta. Mặc dù chúng ta là thân phận yếu đuối tội lỗi, nhưng với ơn Chúa Thánh Thần luôn hiện diện nâng đỡ phù trì. Miễn là chúng ta biết khiêm tốn mở lòng để cho thánh ý Chúa được thực hiện, thì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm hồn chúng ta. Ngài luôn tha thiết mong chờ để ban ơn Thánh Thần và chính Thánh Thần là Đấng giúp chúng ta thực sự trở nên những con người được Chúa chúc phúc. Thánh Phaolô hơn bất cứ ai khác đã vực dậy và sống trọn hảo ơn Thánh làm con cái Chúa và làm Tông Đồ là nhờ Ngài đã cậy dựa vào ơn của Thánh Thần.
Ngài luôn sống trong cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, luôn để cho ý Chúa được thực hiện và mau mắn vâng theo.
Tin Mừng hôm nay Thánh Mátthêu tường thuật tới ba dụ ngôn: dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa, hạt cải nhỏ bé trong ruộng và men trong thúng bột. Cả ba dụ ngôn này đều nói lên sức mạnh của lời Chúa và ơn thánh trong chính cuộc sống của con người.
Dẫu rằng con người mang thân phận yếu đuối, nhân vô thập toàn, thế nhưng điều cốt lõi quan trọng là con người đã được dựng nên theo hình ảnh tốt lành của Thiên Chúa, đồng thời đã được Chúa thương cứu chuộc bằng chính giá máu cứu độ của Chúa Giêsu đã đổ ra.
Nhưng tại sao Chúa lại làm như vậy? Thưa vì Thiên Chúa biết rõ bên cạnh thân phận mỏng giòn yếu đuối, con người còn đối diện với những cám dỗ lôi kéo của ma quỷ và thế gian. Cỏ lùng tội lỗi hay tật xấu chính là do ma quỷ và cái ác của thế gian tạo ra và xúi giục con người, chứ nó không phải do từ Thiên Chúa.
Nhưng một khi con người chiều theo những cám dỗ và tính xấu, con người đã để cho thế lực của ma quỷ thế gian chiếm đoạt mình. Nó sẽ lớn lên rất nhanh như cỏ lùng trong ruộng lúa. Trong thánh ý nhiệm mầu, đôi lúc Chúa vẫn cứ để cho nó xảy ra.
Chúng ta cứ thử tưởng tượng nếu Chúa công minh trong xét xử, một khi ai trong chúng ta phạm tội, xích một cái Chúa nhổ, Chúa cất đi người xấu đó đi, thế thì còn ai có thể sống trên trần gian này được nữa? Nhưng với lòng khoan dung đầy nhân hậu, chậm giận và xét xử hiền lành, Chúa muốn chúng ta bám víu vào những ơn thánh mà Chúa ban cho. Dẫu chúng ta không nhìn thấy, dẫu nhỏ bé hòa quyện vào trong cuộc sống, ơn thánh này sẽ lớn lên như hạt cải trở thành cây cao to, như men trong bột làm dậy lên cho thành bánh được thơm ngon.
Tin Mừng ngày hôm nay cũng kết thúc với câu: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
Chúa là Đấng tạo dựng ban ơn thánh, Chúa cũng ban cho chúng ta sự tự do để lựa chọn. Vậy tùy thuộc vào chúng ta có muốn lựa chọn lối sống và cung cách mà lời Chúa cùng ơn Thánh Thần chỉ dẫn vạch ra, hay là chúng ta vẫn cứ muốn lựa chọn theo những cám dỗ mưu mô lôi kéo của ma quỷ, thế gian và xác thịt yêu đuối.
Thánh vịnh 85 hôm nay mời gọi chúng ta: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung, xin cho chúng con dẫu yếu đuối vấp ngã mà phạm tội, thì hôm nay được lời Chúa soi dẫn và ban ơn Thánh Thần tác động, luôn biết tin tưởng cậy trông vào lượng từ bi khoan dung của Chúa mà sống bác ái yêu thương, hầu chúng con luôn trở nên những con người được Chúa chúc phúc. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|