“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Bảy sau Chúa Nhật XV Thường Niên


Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay thực sự như lời cảnh tỉnh và mời gọi để giúp chúng ta nhìn lại chính thái độ cùng cung cách sống của mọi người chúng ta đối với Chúa và với tha nhân, hầu có thể sống đẹp lòng Chúa và đem lại ơn ích cho tha nhân.

Trong bài đọc 1, tiên tri Mikha đã được Thiên Chúa gửi đến để khuyến cáo, cảnh tỉnh cách sống vô ơn, bội nghĩa và tội lỗi của dân chúng: "Khốn cho các ngươi, kẻ suy tính điều gian ác và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình. Sáng ngày, chúng thực hiện điều đó vì tay chúng chống lại Thiên Chúa. Chúng tham lam và dùng võ lực để chiếm lấy ruộng đất, nhà cửa kẻ khác. Chúng ức hiếp người ta, phá phách nhà họ, chủ nhà và sản nghiệp của họ."

Kính thưa anh chị em, hôm nay khi chúng ta nghe lại những lời khuyến cáo này của Chúa, có thực sự làm cho tâm hồn và lòng trí của chúng ta được thức tỉnh hay không? Có thể chúng ta sẽ tự an ủi: "Tôi đâu có cướp của giết người hay làm điều gì xấu xa gian ác. Tôi đang có ý tốt, tôi muốn giúp cho người khác thôi mà", v.v.
Thế nhưng, nếu thật lòng hồi tâm, chúng ta sẽ nhận ra rằng: một khi chúng ta chiều theo ý riêng ích kỷ, hẹp hòi, vụ lợi của mình; hay khi chúng ta tự suy diễn rồi gán ghép, xâu chuỗi các sự kiện lại theo ý có lợi cho chúng ta, thì chúng ta cũng đã, đang và sẽ chống lại với những thánh ý tốt lành của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, chúng ta đã không làm cho ơn thánh Chúa được lan tỏa và chuyển trao đến cho anh chị em mình. Những lúc như vậy, thì chúng ta cũng đã không thể nào được trở nên những người được Chúa yêu thương chúc phúc.

Tin Mừng hôm nay (Mt 12, 14-21), thuật lại cho chúng ta biết cách ứng xử cùng hành động, lòng xấu xa, ích kỷ, hẹp hòi của những người nhóm Biệt phái. Trong khi Chúa Giêsu chỉ làm những điều tốt, điều thiện như chữa lành bệnh tật cho nhiều người, thì họ lại ghen tức, rồi bày mưu để chống lại và hãm hại Chúa.
Chúng ta sẽ tự hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại bị những sự chống đối và sỉ nhục như vậy? Thưa vì, Chúa Giêsu đã trở nên mẫu mực, gương sáng qua cung cách hành động làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Thế nên, những ai không muốn làm hài lòng cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha, hay không thuộc về Thiên Chúa, thì luôn đi ngược lại, chống đối Chúa và anh chị em mình.

Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay chính là mẫu gương tuyệt vời cho cách sống chứng tá yêu thương của mỗi người chúng ta: "Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng."
Vậy thì liệu rằng chúng ta có muốn noi theo cung cách sống của Chúa Giêsu? Thực ra, với tài sức của con người, cho dù chúng ta có muốn hay quyết tâm sống đi nữa thì cũng rất khó để cho chúng ta có thể thành toàn. Tuy nhiên, khi con người biết khiêm tốn cậy nhờ vào ơn thánh Chúa giúp cùng với lòng tín thác, thì chính Chúa cùng với sức mạnh của Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa và trở nên những người được Chúa chúc phúc.
Do đó, thật hạnh phúc cho những ai mỗi khi suy nghĩ, nói gì hay làm bất cứ điều gì thì hãy nên tâm niệm rằng: "Lạy Chúa, xin ban sức mạnh cùng ơn thánh Chúa cho chúng con, để chúng con biết khiêm tốn mở lòng mà sống thực thi thánh ý cùng huấn lệnh Chúa." Nghĩa là: "Xin cho chúng con khi suy nghĩ, nói năng và hành động, luôn theo thánh ý Chúa, hầu chúng con được Chúa làm cho trở nên những người sống đẹp lòng Chúa và chan hòa với hết mọi người." Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---