Suy niệm Lời Chúa,
Chúa Nhật XV Thường Niên năm A


Kính thưa anh chị em, Các bài đọc Lời Chúa hôm nay quy hướng và nâng tâm hồn cùng cuộc sống của chúng ta lên với Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi ơn phúc. Do đó, thật hạnh phúc cho ai khi biết sống khiêm tốn và phó thác vào ơn thánh Chúa, thì chính Chúa và ơn thánh sức mạnh của Ngài sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta được bình an, thánh hóa và thăng tiến trên con đường nhân đức.

Trong bài đọc 1, tiên tri Isaia đã nói sức sống của Đức Chúa, Lời Chúa và ơn thánh của Ngài ban xuống cho tất cả mọi người không trừ ai. Thiên Chúa luôn muốn cho mọi người đón nhận ơn ban và sinh hoa kết quả. Lời Chúa ví tựa mưa tuyết rơi xuống thấm vào lòng đất và không trở lên trời nữa. Điều này minh chứng về tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Thế nhưng trong thực tế, thử hỏi có mấy người đã muốn chấp nhận Lời của Chúa và ơn thánh cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng để giúp cho họ trở nên người con cái đích thực mà Chúa chúc phúc.

Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông đồ mời gọi các tín hữu Rôma và giờ đây mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Dẫu cho chúng ta đang vướng bận với nhiều thực tại của thế gian và xác thịt, dẫu cho thân phận yếu đuối mỏng giòn của kiếp người. Nhưng không vì thế mà chúng ta không nỗ lực cố gắng để cộng tác với ơn Chúa. Ơn Chúa ban cho chúng ta qua nhiều cách thế khác nhau, qua Lời được mặc khải và đặc biệt qua chính Đức Giêsu Kitô Đấng ban ơn cứu độ và ban ơn Thánh Thần. Miễn là chúng ta biết mở lòng để cho ơn thánh Chúa giải thoát và biến đổi chúng ta thực sự trở nên những thụ tạo mới trong ân sủng của Thiên Chúa.

Suy niệm về dụ ngôn người đi gieo hạt giống trong Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 1-9), câu hỏi được đặt ra là: Tại sao lại có những hạt rơi xuống vệ đường, hạt rơi trên đá sỏi, hạt rơi vào bụi gai và hạt rơi trên đất tốt? Có phải chăng là do người đi gieo hạt đã không cẩn thận khi đi gieo chăng? Chắc chắn là không phải do người đi gieo hạt. Vì Thiên Chúa là người đi gieo, luôn mong muốn cho con cái của mình được đón nhận nhiều ơn phúc để sống đúng với phẩm giá là con cái Thiên Chúa.

Thưa anh chị em, Tin Mừng hôm nay kết thúc với câu: Sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Tại sao chỉ từ một hạt lúa giống mà có thể sinh ra được nhiều bông hạt tốt như vậy? Thưa, đó chính là hạt lúa này được gieo vào trong thửa đất tốt, thửa đất đã được chuẩn bị chu đáo, thửa đất đã được chăm bón kỹ lưỡng. Lời Chúa chính là ơn ban mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người chúng ta. Lời Chúa chính là Lời đầy quyền năng, Lời của sức mạnh và Lời sự sống. Lời đem lại sự biến đổi và phát triển. Từ nguyên thủy cho đến hôm nay, Lời Chúa luôn gieo vào lòng mọi người chúng ta. Thiên Chúa muốn đem lại những hoa trái tốt lành, bình an và hạnh phúc cho những ai tin, chấp nhận và mở lòng cho Lời Chúa cư ngụ.

Hôm nay đây, một lần nữa Thiên Chúa đang là Đấng gieo vào trong tâm hồn và cuộc đời của mọi người chúng ta các ơn thánh cứu độ của Thiên Chúa. Ơn thánh đó chính là Tin Mừng, là các bí tích, là các phương thức thực hành đạo đức hàng ngày.
Thiên Chúa ban ơn một cách nhưng không và luôn tha thiết mời gọi chúng ta. Việc còn lại là tùy thuộc vào cung cách sống, thái độ chuẩn bị tích cực và cộng tác với ơn Chúa của chúng ta.

Kính thưa anh chị em! Chúng ta có muốn hạt giống Lời Chúa mà ngày hôm nay Thiên Chúa đang gieo và ban ơn trong lòng của chúng ta để có thể sinh được những hoa trái tốt lành đến mức đạt được 30, 60 hay 100 hạt không? Hay là chúng ta vẫn cứ để cho thế gian, ma quỷ chiếm lấy cuộc đời của mình? Hay là cứ để cho những khó khăn thử thách của tiền bạc, của cải chiếm đoạt chúng ta? Hay là để cho những vướng bận thực tại bóp nghẹt cuộc sống của chúng ta? Tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều muốn cuộc sống của mình và những người thân yêu của mình được ơn thánh Chúa ban và được ơn biến đổi.
Vậy thì chúng ta hãy nghĩ xem phận vụ của mình sẽ chuẩn bị tâm hồn và đời sống ra làm sao? Thái độ sống thế nào cho phù hợp với ơn ban của Chúa? Để rồi ơn thánh Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống thực tại sẽ là những người hạnh phúc, những người sống đẹp lòng Chúa và vui lòng với hết mọi người. Chúa phán: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe".

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa và ơn thánh của Bí tích Thánh Thể mà hôm nay chúng con đang lắng nghe và đón nhận, giúp cho mỗi người chúng con khiêm tốn chấp nhận với lòng tin thác cậy trông. Đồng thời sống đáp trả với cung cách, thái độ sống tích cực của lòng mến và bác ái, hy sinh, hầu làm cho cuộc sống của chúng con luôn được bình an, hạnh phúc và sinh ra nhiều công phúc tốt lành như lòng Chúa mong ước. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---