“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVII Thường Niên


Kính thưa anh chị em, nếu được hỏi rằng chúng ta có còn tin vào tình thương, sức mạnh cùng ơn thánh Thiên Chúa trong chính cuộc sống hiện tại hay không? Hay nói khác hơn, chúng ta có còn tín thác vào Chúa khi chạy đến và cầu xin Ngài ban ơn giúp sức và cứu chữa chúng ta hay không?

Với những câu hỏi này, thiết nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng sẽ trả lời là có tin vào Chúa, cầu xin và muốn Chúa ban ơn chữa lành. Thế nhưng, cung cách, thái độ hay việc cộng tác biểu lộ lòng tin của chúng ta vào Chúa sẽ ra sao? Thì đây chính là điều mà Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy gẫm suy cùng phân định lại trong cách sống của mình.

Bài đọc 1 từ sách Tiên tri Khabacúc mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa là Đấng Thánh, là Đấng luôn công minh chính trực trong đường lối cùng Thánh ý của Ngài. Thực ra, với lý trí và tài sức hạn hẹp của con người, chúng ta có lúc sẽ không hiểu được là tại sao Thiên Chúa lại hành xử như vậy, hay tại sao Chúa lại để cho sự việc xảy ra như thế kia, v.v...
"Lạy Chúa, mắt Chúa tinh sạch, không thể nhìn thấy sự dữ, không thể xem thấy sự ác. Tại sao Chúa lại nhìn những kẻ gian ác và kẻ bất lương nuốt người công chính hơn nó? Sao Chúa vẫn lặng thinh?" Và sau hết, chính Thiên Chúa đã dạy rằng: "Người không có lòng ngay sẽ ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín."
Thực ra, không phải vì Thiên Chúa muốn thử thách chúng ta, nhưng vì Ngài là Đấng nhân hậu, từ bi và luôn trung tín, nên luôn tạo cho con người cơ hội để đón nhận được ơn thánh tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa luôn mời gọi con người chúng ta là hãy luôn đặt tròn niềm tín thác, cậy trông vào lòng thương xót của Ngài.

Tin Mừng hôm nay (Mt 17, 14-19), chính Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ khi các ông đến hỏi Chúa là tại sao các ông lại không thể trừ quỷ được, thì Chúa Giêsu đã trả lời cho các ông: "Vì các con yếu lòng tin. Thầy bảo thật các con, nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có thể khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang; và chẳng có gì các con không làm được."
Ở đây cho chúng ta thấy chân lý này: Con người thực sự không có sức mạnh để trừ quỷ, để chữa bệnh hay làm phép lạ. Nhưng với những ai tin vào Thiên Chúa, tin vào quyền năng, sức mạnh cùng ơn thánh Chúa ban cho, thì chính Chúa ban cho họ sức mạnh để có thể chuyển trao và làm lan tỏa ơn Chúa đến cho anh chị em mình. Hay nói khác hơn, những ai tin vào Chúa, cộng tác với ơn Chúa, thì chính Chúa sẽ làm cho người đó trở nên khí cụ tình yêu và ơn thánh Chúa cho tha nhân.

Kính thưa anh chị em, khi gẫm suy cùng nhìn lại đức tin của người cha trong Tin Mừng hôm nay, người cha có người con bị quỷ ám, và đức tin của các môn đệ, có thể hôm nay Chúa cũng đang nói với nhiều người trong chúng ta là: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng, Ta phải ở với các ngươi cho đến bao giờ?"

Thánh Đa Minh Linh mục mà chúng ta mừng kính hôm nay chính là mẫu gương tuyệt vời về lòng tín thác, cậy trông vào ơn thánh cứu độ của Thiên Chúa. Ngài được mệnh danh là "Nhà giảng thuyết siêu việt về chân lý". Chân lý đó là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được mạc khải qua Lời Hằng Sống, cách riêng qua các Tin Mừng. Đồng thời, Ngài cũng chính là người chiến đấu cho đức tin. Ngài đã dấn thân trọn cả cuộc đời để rao giảng và bảo vệ đức tin Công Giáo qua đời sống cầu nguyện, đời sống gắn bó mật thiết với Chúa, với Lời Chúa và lòng mến dành cho Đức Trinh Nữ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi.

Lạy Chúa, nhờ gương sáng chứng tá và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh Linh mục, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào ơn thánh Chúa và nỗ lực cộng tác với ơn Chúa qua đời sống chứng tá yêu thương, phục vụ của chúng con. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---