“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIV Thường Niên


Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi lên rất nhiều điều làm cho chúng ta cần suy gẫm, để nhìn lại chính cách sống vô ơn bạc nghĩa của con người yếu đuối tội lỗi của chúng ta với Chúa. Đồng thời, với lòng khoan dung tha thứ, Thiên Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy sống tín thác, cùng đặt trọn niềm cậy trông vào Ngài, cho dù phải đối diện hay sống trong những hoàn cảnh thăng trầm của cuộc sống.

Trong bài đọc 1, Tiên tri Hôsê đã đưa ra lời cảnh tỉnh cho dân chúng: "Đây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lời Chúa và trở về với Chúa. Các ngươi hãy thưa rằng: Xin hãy xóa bỏ mọi tội ác và nhận điều lành".
Chúng ta sẽ tự hỏi tại sao Chúa lại khuyến cáo với dân chúng như vậy? Thưa, vì con người đã khước từ, xa lìa Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên, chăm lo và dưỡng nuôi họ, để rồi họ chỉ muốn theo các thần do con người tự tạo nên. Nhưng điều thú vị và cốt lõi mà Lời Chúa hôm nay mời gọi là: trong lời cảnh tỉnh khuyến cáo thì Thiên Chúa lại tỏ ra khoan dung nhân hậu, để giúp cho con người biết tìm về nẻo chính đường ngay, hầu có thể đón nhận được những phúc lành mà Chúa ban cho: "Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Li Lăng".

Tin Mừng hôm nay (Mt 10, 16-23), chính Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cung cách và thái độ sống của con người là con cái Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô. Vì thật ra chúng ta đang sống trong thế gian, sống trong xã hội của con người với biết bao khó khăn thử thách và ngay cả đối diện với những cám dỗ. Thế nên: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu".

Có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa thử thách chúng ta, Chúa muốn tôi luyện chúng ta, nên Chúa mới gửi đến cho chúng ta những thánh giá quá nặng, quá sức đối với chúng ta như vậy. Nhưng thật ra thì Chúa không bao giờ thử thách chúng ta cả. Những gian khổ trong cuộc đời chính là do hậu quả của sự yếu đuối tội lỗi của con người tạo nên. Hạnh phúc cho ai biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, vì Ngài luôn nâng đỡ phù trì: "Khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy các con sẽ biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con". "Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".

Lạy Chúa, giữa bao sóng gió của cuộc đời, xin giúp chúng con luôn biết đặt trọn niềm tín thác, cậy trông vào Chúa, để nhờ ơn Chúa, chúng con sống đẹp lòng Chúa và sinh ơn ích cho tha nhân. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---