“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Năm sau Chúa Nhật XIV Thường Niên
Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta những cung cách, thái độ biểu lộ tình yêu thương của Thiên Chúa cho con người. Để rồi hôm nay, chính Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy khám phá để nhận ra tình yêu thương của Chúa nơi chính con người và cuộc đời của mọi người chúng ta.
Trong bài đọc 1, từ sách Tiên tri Hôsê trình bày cho chúng ta nhịp đập yêu thương từ trái tim nhân lành đầy lòng khoan dung của Thiên Chúa. Thật là thú vị tuyệt vời khi Tiên tri Hôsê dùng chính hình ảnh cung cách và thái độ rất cụ thể của người mẹ, người cha khi họ yêu thương chăm lo cho những đứa con thơ của mình để diễn tả tình yêu thương, cách chăm lo nuôi dưỡng của Thiên Chúa cho dân Israel. “Ta đã nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây đo êm ái và mối yêu thương mà tập cho chúng đi. Ta đối xử với chúng như những người nuôi dưỡng trẻ thơ. Ta đã ôm ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Quả tim Ta thổn thức trong ta và ruột gan Ta bồi hồi”.
Kính thưa anh chị em, ở đây có một điều làm cho chúng ta cần phải hồi tâm suy nghĩ lại đó là Thiên Chúa đã yêu thương chăm sóc dưỡng nuôi chúng ta trong những cách thế rất đặc biệt như vậy, thế nhưng con người lại chưa nhận ra, thậm chí có lúc lại phàn nàn, than trách Chúa là tại sao Ngài không yêu thương hay bỏ mặc chúng ta.
Tin Mừng hôm nay (Mt 10, 7-15), chính Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và mỗi người chúng ta là hãy khiêm tốn để nhận ra ơn ban tình thương của Thiên Chúa nơi chính cuộc đời và sứ vụ của mình. Để rồi chính chúng ta cũng hãy sống trong tâm tình cảm tạ tri ân, để chuyển trao và làm lan tỏa ơn phúc tình thương mà chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa cho anh chị em mình: "Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không".
Thưa anh chị em, trước sứ vụ và lời mời gọi của Chúa chúng ta có cảm nhận như thế nào? Có thể nhiều người trong chúng ta sẽ suy nghĩ và cho rằng: Tôi đã phải hy sinh rất nhiều, phải vất vả, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thành quả như hôm nay. Chứ đâu tự nhiên mà tôi có được. Chúa bảo là đã nhận nhưng không thì phải cho nhưng không.
Tạ ơn Chúa, Tin Mừng hôm nay minh chứng cho chúng ta thấy rõ ràng qua sứ vụ của các tông đồ trong việc chữa lành bệnh nhân. Việc làm cho kẻ chết sống lại, làm cho những kẻ phong cùi được sạch và trừ quỷ v.v. Tất cả đều là do ơn Chúa thương ban cho qua sự ủy thác sai đi, chứ không do tự sức của các tông đồ mà có. Thật vậy thưa anh chị em, chỉ khi nào sống trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta mới nhận ra để tín thác rằng mọi sự chúng ta có đều do Chúa ban cho.
Lạy Chúa xin giúp chúng con biết khiêm tốn và tín thác để nhận ra tình Chúa yêu thương, hầu sống đền đáp qua sứ vụ yêu thương phục vụ của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: