|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Tư sau Chúa Nhật XIV Thường Niên
Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay minh chứng cho chúng ta thấy tình thương cùng ân sủng của Chúa dành cho con người. Ngay cả khi con người khước từ quay lưng chống lại Thiên Chúa, Ngài vẫn một mực trung thành, để thi ân giáng phúc.
Trong bài đọc một từ sách Tiên tri Hôsê, thuật lại cho biết, nhân chúng đã lìa xa Thiên Chúa để thờ các thần của dân ngoại. Ngay cả khi họ đang được Chúa cho hưởng những phúc lộc từ hoa màu ruộng đất. Chính vì sự vô ơn bạc nghĩa, họ đã phải gánh lấy những hậu quả tang thương do tội lỗi của họ gây nên. Nhưng thế nhưng, vì tình yêu thương, Thiên Chúa lại không đành lòng nhìn thấy con cái của mình phải chịu cảnh lầm than đau khổ.
Chính vì lẽ đó, Ngôn sứ Hôsê đã được Chúa sai đến để cảnh tỉnh lòng dân. Đồng thời qua Tiên tri Hôsê, Thiên Chúa cũng đang an ủi và làm cho dân ý thức hơn vào chính tình yêu thương của Thiên Chúa. “Các người hãy gieo đắp sự công chính và sẽ gặt mùa nhân từ.
Đây là lúc phải tìm kiếm Thiên Chúa. Khi Người đến, Người sẽ dạy dỗ sự công chính cho các ngươi”.
Kính thưa anh chị em, qua cung cách sống của dân Israel thời xưa, hôm nay chúng ta cũng đang được Lời Chúa mời gọi, để nhìn lại thái độ sống của chúng ta trước ơn thánh tình thương của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay (Mt 10, 1-7), cũng minh chứng cho chúng ta thấy tình thương và ân sủng của Thiên Chúa khi Ngài tuyển chọn và sai nhóm 12 ra đi để làm công việc của Thiên Chúa. Vì là việc của Chúa do đó, Chúa đã ban ơn thánh sức mạnh cùng quyền năng của Chúa cho các Tông đồ. Vì nếu không có ơn Chúa ban cho, thì dù với tài sức của con người, các Tông đồ chắc chắn sẽ không làm được bất cứ điều gì.
Chúng ta hãy nhìn vào danh sách tên của nhóm 12 người được chọn. Ai trong tất cả những người này đều có những giới hạn yếu đuối của mình. Thế nhưng, một khi họ được Chúa tuyển chọn và sai đi, thì chính sức mạnh của Thiên Chúa sẽ hoạt động nơi những con người mỏng giòn yếu đuối này. Qua đó, chúng ta chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã đoái thương chọn gọi các Tông đồ để các ngài được thông phần trong sứ vụ chuyển trao và làm lan tỏa ơn thánh Chúa cho tha nhân.
Giờ đây, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại chính thành phần yếu đuối tội lỗi của mọi người chúng ta vì tuy kiêu chú vẫn kính nhiệm giao phó ủy thác sứ vụ, loan báo Tin Mừng và ban phát ơn thánh của Chúa cho chúng ta. Thật vậy, nếu không có lòng cảm tạ tri ân, thì chúng ta sẽ thấy những công việc mà mình đang làm đều là gánh nặng, là áp lực, có khi còn là sự bất công hay giống như hình phạt.
Thế nhưng, với tấm lòng khiêm tốn cùng tín thác vào tình Chúa yêu thương, chúng ta sẽ hạnh phúc vì được Chúa cho chia sẻ trong sứ vụ rất cao cả của Chúa.
Lạy Chúa, dẫu mang thành phần yếu đuối tội lỗi, nhưng Chúa vẫn nhận chúng con làm con cái Chúa. Chúa còn cho chúng con được chia sẻ trong sứ vụ cao ban ơn thánh. Xin cho chúng con luôn biết sống trong tâm tình cảm mến tri ân, để phần nào sống đáp đền tình Chúa yêu thương, hầu trở nên chứng tá ơn Chúa, cùng làm lan tỏa ơn Chúa cho những người mà chúng con phục vụ. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|