|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Năm sau Chúa Nhật XIII Thường Niên
Ngày nay, con người đang phải gánh lấy với quá nhiều thứ bệnh tật. Tệ hại hơn, càng ngày thì lại càng có nhiều người mắc những căn bệnh nan y lại càng nhiều hơn.
Khi đối diện với những thử thách đau khổ của bệnh tật như vậy, con người chúng ta đã cảm nhiệm và sống như thế nào trong mối tương quan với Chúa và với tha nhân.
Qua tường thuật của Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 1-8), về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bất toại, Chúa mời gọi chúng ta suy niệm về hai điều này.
Thứ nhất, mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng đều yếu đuối, mỏng giòn, đặc biệt hơn với nhiều căn bệnh mà chính chúng ta cũng như anh chị em mình đang phải gánh chịu. Nhiều lúc, chúng ta suy nghĩ rằng, tại sao Chúa lại để cho bản thân con hay cho nhiều người thân yêu của con phải chịu lấy những căn bệnh hiểm nghèo như vậy? Và rồi, chúng ta không tìm được câu trả lời là tại sao hay bởi nguyên nhân gì. Thế nên, yếu đuối, bệnh tật trên thể xác chúng ta làm cho chúng ta không có gì để tự hào về chính bản thân mình. Nhưng trên hết là lúc để chúng ta tỉnh thức cậy trông hơn vào ơn thánh cùng sức mạnh của Thiên Chúa.
Thế nên điều thứ hai rất quan trọng mà Chúa muốn mỗi người chúng ta cần phải có, đó chính là lòng tin của chúng ta vào quyền năng, sức mạnh, tình thương và ân sủng của Chúa. Người bất toại trong Tin Mừng, chắc chắn đã không tự mình đến được với Chúa. Anh đã được người khác đưa đến với Chúa Giêsu.
Những người này là ai? Tại sao họ lại giúp cho người bất toại? Tin chắc rằng, họ đã rất cố gắng nỗ lực, họ rất quyết tâm kiên trì để làm sao có thể giúp đỡ cho người bị bệnh. Điều quan trọng trên hết là, Chúa đã thấy được lòng tin rất mạnh của họ. “Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường, thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi.”
Ở đây cho chúng ta thấy nét đẹp trong mối tương quan sống chứng tá đức tin, khi quảng đại hy sinh giúp đỡ và làm điều thiện điều tốt cho anh chị em mình, nhất là những người đang gặp đau khổ tự thân.
Thưa ACE, với chính bản thân chúng ta, với những người thân yêu, cũng như những người đang sống bên cạnh chúng ta, đang gặp phải rất nhiều khó khăn đau khổ, hay hoàn cảnh tang thương. Vậy thì liệu rằng, chúng ta có đủ lòng tin để đến với Chúa, hay đem anh chị em, giúp cho anh chị em đến với Chúa, để Chúa ban ơn chữa lành cho hay không? “Khi dân chúng nhận thấy Chúa Giê-su chữa lành cho người bất toại, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.”
Mong ước rằng, lòng tin và lòng biết ơn của chúng ta vào Chúa, cũng thúc bách chúng ta đến với Chúa, để xin Chúa ban ơn chữa lành và chúc phúc.
Lạy Chúa, xin ban ơn cứu chữa cho chúng con, và cứu lấy những anh chị em của chúng con đang gặp đau khổ thử thách về bệnh tật, hay vì hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Xin cho chúng con biết vững tin để đến với Chúa, qua những nỗ lực, hy sinh, cố gắng để giúp đỡ cho anh chị em mình, cũng được Chúa thương xót ban ơn. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|