|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Năm sau Chúa Nhật XVII Thường Niên
Kính thưa anh chị em, khi đọc và suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, có thực sự làm cho tâm hồn và lòng trí của chúng ta được đánh động nội tâm hay không?
Thực sự, dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa gợi lên trong chúng ta rất nhiều điều. Tuy nhiên, hãy suy niệm và gẫm suy về điều này. Nếu giờ đây, chiếc lưới của Chúa đang chụp xuống trên chúng ta, thì chúng ta có thực sự được lọt vào trong lưới của Chúa: là cá tốt hay là cá xấu? Hay chúng ta có bị quăng đi, bị loại ra ngoài hay không?
Thưa anh chị em, chiếc lưới của Chúa chính là tình yêu, là ơn thánh được trao ban cho tất cả mọi người không trừ ai. Thế nhưng, điều quan trọng còn lại là tùy thuộc vào sự mở lòng khiêm tốn của con người để chấp nhận tình thương cùng ơn thánh Chúa. Thế nên, thật hạnh phúc cho ai biết chấp nhận và tin vào tình thương của Thiên Chúa để sống đẹp lòng Chúa và sinh ơn ích cho tha nhân. Có nhiều người sẽ tự biện hộ cho rằng, Chúa không công bằng, Chúa đối xử bất công. Vì tại sao Chúa lại để cho người này người kia vừa giàu vừa đẹp vừa khôn ngoan thông minh và hưởng được mọi điều tốt lành v.v. Còn bản thân tôi thì thua thiệt hết mọi cái.
Nếu chúng ta xét theo sự hơn thiệt dựa theo sự suy luận của con người thì chúng ta sẽ gặp khủng hoảng, bế tắc và không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng, trước tình thương, sự công minh và ơn thánh của Thiên Chúa, Ngài mời gọi chúng ta hãy vững tin. Vì chỉ có lòng tin chân thật chúng ta mới đón nhận được sự biến đổi và ơn cứu sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.
Vậy thưa anh chị em, câu hỏi được đặt ra là: Ai trong chúng ta là người hạnh phúc, hay là người có phúc trước mặt Thiên Chúa? Thưa đó là người khôn ngoan, người biết tận dụng những cái mới cũ trong kho của mình. Thật vậy, Chúa là tình yêu thương, là nguồn mọi hạnh phúc, Ngài đã, đang và sẽ ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc và không biết bao nhiêu cơ hội đã đi qua cũng như đang đến trong cuộc đời của mọi người chúng ta.
Vậy thì liệu rằng, chúng ta có biết tận dụng những cơ hội, ơn thánh tốt lành mà Chúa ban cho, để Chúa làm cho chúng ta được biến đổi và thánh hóa hay không?
Thánh Vịnh 145 trong bài đáp ca hôm nay như đang tha thiết mời gọi chúng ta: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy đặt trọn niềm tín thác cậy trông vào Chúa để nhờ đó mà được Chúa làm cho trở nên những người được Chúa ban ơn chúc phúc. "Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ".
Lạy Chúa, xin cho chúng con được thuộc trọn về Chúa để chỉ nhờ vào ơn thánh cùng sức mạnh của Chúa, chúng con luôn biết khôn ngoan chọn Chúa, sống cho Chúa và thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày trong cuộc đời. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|