|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVII Thường Niên
Khi suy niệm Lời Chúa hôm nay làm cho tôi gợi nhớ lại: trong những ngày vừa qua, giáo xứ đang có lớp giáo lý để chuẩn bị cho các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Khi tôi hỏi các em: "Chúng con có muốn tất cả đều được lãnh nhận Bí tích lần này không?", thì các em ai cũng giơ tay và đồng thanh nói to: "Thưa Cha, con muốn!"
Hai tháng vừa qua, giáo xứ đã quy tụ các em lại để cho các em được ôn tập về giáo lý, nhất là để cho các em được chuẩn bị tâm hồn chu đáo hơn, được gần với Chúa Giêsu Thánh Thể trong các Thánh Lễ, được hồi tâm xét mình để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải hầu xứng hợp cho việc lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần.
Thú thật, thưa anh chị em, khi đối diện, tiếp xúc, dạy dỗ và hiểu các em hơn, tôi nhận thấy rằng cách sống đức tin rất hời hợt, qua loa, máy móc của rất nhiều người bạn trẻ trong đời sống hôm nay. Tại sao lại như vậy? Thưa, vì có rất nhiều lý do vừa chủ quan vừa khách quan từ phía các em và nhất là từ gia đình của các em.
Chung quy lại, con người ngày nay đang muốn chạy theo và bị cám dỗ để chiếm hữu cho mình rất nhiều thứ như: kiến thức, danh vọng, địa vị, tiền bạc, của cải trần gian, chứ không phải là Thiên Chúa và ơn thánh của Ngài.
Kính thưa anh chị em, trước những thực trạng đáng buồn của con người thời đại hôm nay, nhất là khi chúng ta đang đứng trước lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, (Mt 16, 24-28): "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy."
Trước lời mời gọi này, liệu rằng sẽ có được mấy người trong chúng ta, nhất là những người trẻ hôm nay, dám từ bỏ mọi sự để theo Chúa, để sống như Chúa Giêsu dạy hay không?
Thực ra theo Chúa và sống như Chúa thì không dễ dàng một chút nào, vì con người chúng ta không muốn phải chịu hy sinh, tự hiến hay chịu đau khổ. Hơn nữa vì con người chúng ta chỉ thích và làm theo những ý riêng của bản thân mình. Nhưng thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta tự vấn lương tâm mình, sau khi chúng ta đã sống cho lợi ích của bản thân, chúng ta đã muốn định đoạt và làm theo những sở thích của con người mình, thì câu hỏi được đặt ra là: tôi đạt được cái gì và điều gì trong cuộc sống hôm nay? Có thể chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ: danh vọng, địa vị, tiền bạc, của cải, nhà cửa, đất đai và rất nhiều thứ khác.
Thế nhưng Lời Chúa hôm nay đang soi sáng và mời gọi chúng ta, đặc biệt là các người trẻ: "Nếu ai được lời cả thế gian và thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc là người ta sẽ lấy gì mà đổi lại sự sống mình?"
Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, đặc biệt hơn với mẫu gương sống hy sinh tự hiến của chính Chúa Giêsu, Thiên Chúa đang mời gọi mọi người chúng ta là hãy tin vào Ngài, tìm kiếm và sống theo cách sống của Chúa, để chúng ta luôn được Chúa ban ơn, chúc phúc, để cho được hạnh phúc cả đời này và được vĩnh cửu đời sau.
Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin và lòng mến Chúa cho chúng con, để nhờ ơn Chúa giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa trong mỗi ngày sống, qua đời sống chứng tá, yêu thương, phục vụ của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|