|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Ba sau Chúa Nhật XIV Thường Niên
Lời Chúa hôm nay tường thuật cho chúng ta biết Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố, làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn.
Kính thưa anh chị em, khi đọc và suy niệm Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 32-38), có thực sự làm cho tâm hồn và lòng trí của chúng ta được bừng sáng, được đánh động bởi điều gì hay không? Hay nói khác hơn, điều gì đã và đang gợi lên trong tâm hồn và lòng trí chúng ta về con người và sứ vụ của Chúa Giêsu?
Với bản thân, tôi tự hỏi: Lạy Chúa, nếu như ngày hôm nay và giờ đây Chúa hiện diện cách hữu hình trong Giáo xứ, trong cộng đoàn hay trong từng gia đình của chúng con, thì tin chắc rằng Chúa cũng sẽ chạnh lòng thương xót với những hoàn cảnh của mỗi người chúng con như hiện nay. Vì biết bao nhiêu người trong chúng con đang phải đau khổ, vì nghèo đói, vì bệnh tật. Bao nhiêu gia đình phải ly tán, chia rẽ, đổ vỡ vì thiếu tình yêu thương chân thật. Càng tệ hại hơn, biết bao nhiêu tâm hồn của chúng con đang phải đói khát về lòng tin và lòng mến vào Chúa.
Thật vậy, con người ngày nay không những đói khát về của ăn thể xác, nhưng đang rất đói khát về Lời Chúa và ơn thánh của Chúa từ các Bí tích ban ân sủng. Có thể anh chị em sẽ tự hỏi: Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Chúa chạnh lòng thương để ban ơn chữa lành và cứu sống, thế nhưng tại sao lại có quá nhiều những hoàn cảnh đau thương, nhẫn tâm như vậy đang xảy ra? Thực ra không phải vì Chúa không thương, nhưng vì con người đã quên Chúa, con người đã loại Chúa ra khỏi chính cuộc sống của mình. Vì con người muốn làm chủ cả vũ trụ thiên nhiên và làm chủ chính con người của mình với những ham muốn ích kỷ, hẹp hòi, vụ lợi.
Ngày hôm nay có rất nhiều trường hợp cũng tương tự đang xảy ra như cách sống của những người biệt phái. Khi họ chứng kiến Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ câm ám, thì họ lại không tin, chối từ và còn nói lời xúc phạm khi cho rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".
Hôm nay, khi đứng trước những nỗi đau khổ của con người, Chúa Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy trả lại cho Thiên Chúa quyền làm chủ trên mọi vạn vật và trên mỗi người chúng ta. Thế nên Ngài tha thiết kêu mời mỗi người chúng ta là: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa". Nghĩa là chúng ta hãy chạy đến với Chúa là chủ, là Đấng tạo dựng chúng ta với lòng khiêm tốn, tín thác, để xin Chúa đoái thương ban ơn chúc phúc cho. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta được thông phần cộng tác trong sứ vụ yêu thương và trao ban ơn thánh của Thiên Chúa cho con người.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến mỗi người chúng con, xin thương ban ơn chữa lành và cứu sống chúng con. Xin cũng làm cho chúng con được trở nên khí cụ yêu thương và ơn thánh Chúa cho anh chị em mình trong sứ vụ ơn gọi yêu thương phục vụ của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|