“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Sáu sau Chúa Nhật XII Thường Niên


Kính thưa ACE, mang thân phận con người với nhiều giới hạn yếu đuối và tội lỗi, thiết nghĩ không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời, chúng ta đã chạy đến kêu van nài xin Chúa thương giúp ban ơn cho chúng ta. Nhưng thưa ACE, không biết những lúc chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện, tâm tình, thái độ và lời cầu xin của chúng ta như thế nào? Có rất nhiều người đã dâng lời tạ ơn và cầu xin, và lời cầu xin của họ đã được Chúa nhậm lời, ban ơn giúp sức cho. Thế nhưng cũng có những người đã tỏ ra lòng thất vọng, chán nản, không còn tin vào Thiên Chúa nữa, vì họ cho rằng những gì mà họ cầu xin không được Chúa thương chấp nhận.

Trong một lần đi thăm mục vụ các gia đình có những hoàn cảnh khó khăn, có một người đã chia sẻ với tôi. Thưa cha, cha biết, tại sao bấy lâu nay con không đi nhà thờ, không đi lễ? Vì con không còn tin vào Chúa, con cầu xin Chúa bấy lâu nay mà không được Chúa nhậm lời. Sau một lúc lâu dài, nghe anh ta than trách phàn nàn về Chúa, về sự thất vọng buồn chán, tôi xin chia sẻ với anh.

Tôi thực sự không biết anh đã cầu xin với Chúa điều gì, nhưng tôi nhận thấy rằng anh và những người trong gia đình đều khỏe mạnh, ai cũng có công ăn việc làm tương đối ổn định, anh có nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, v.v. Như vậy theo anh, đây có phải là những gì mà Chúa đã ban cho gia đình anh, ngay cả những lúc anh không xin Ngài không? Một thời gian sau đó, tôi thấy anh và những người thân trong gia đình đi tham dự Thánh Lễ trở lại.

Kính thưa ACE, còn với mỗi người chúng ta, chúng ta đã đang và sẽ đến với Chúa, cầu xin với Chúa như thế nào?
Hôm nay Tin Mừng (Mt 8, 1-4), Thánh Mátthêu tường thuật lại cho chúng ta một mẫu gương, một cách thế cầu xin với lòng khiêm tốn tín thác cậy trông.
Tuyệt vời hơn, đây lại là cách thế cầu xin của một người bị bệnh phong. Con người này đang gặp đau khổ, người này đang bị người khác bị bỏ rơi, bị kỳ thị và xa lánh. Thế nhưng, đây thực sự là cách thế cầu nguyện mà Chúa Giêsu đang mong đời yêu thích và lời cầu xin của người bệnh này rất đẹp lòng Chúa, đúng với thanh ý Chúa, cũng như sư phụ yêu thương trao ban của Chúa cho con người: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Thưa ACE, khi suy niệm Lời Chúa, có rất nhiều điều tốt lành mà chúng ta học được từ mẫu gương tuyệt vời của người bị bệnh phong này. Trước hết, anh đã tận dụng một cơ hội để làm sao có thể tiếp cận được với Chúa Giêsu. Anh đến với Chúa bất chấp mọi rào cản vì bệnh tật phải bị cách đi, v.v. Thứ đến, anh đã không hề thất vọng hay than van kêu trách Chúa, mà trái lại anh rất khiêm tốn tin tưởng vào sức mạnh cùng ơn Thánh của Chúa. Sau hết, lời cầu khẩn van này của anh chính là ước muốn làm theo thanh ý Chúa, muốn cho danh Chúa được thể hiện. Vì anh ý thức rằng, việc chữa lành bệnh và ban ơn là ơn của Chúa.
Đây là việc của Chúa muốn, chứ không phải mình muốn mà thôi. Và thực sự, phép lạ đã xảy ra. Chúa đã muốn cho anh được chữa lành bệnh.
Chúa Giêsu dơ tay, chạm đến anh và phán: Ta muốn anh hãy lành bệnh, tức thì anh ta được lành khỏi bệnh phong cùi.

Lạy Chúa dẫu biết rằng, chúng con đang phải sống trong cảnh thế sự đầy thăng trầm. Rất nhiều người trong chúng con cũng đang phải đối diện và mang lấy rất nhiều sự đau khổ của các bệnh tật về thể lý. Nhưng trọng trọng hơn là những canh bệnh nan y của tin thần, như thiếu lòng tin vào Chúa, bình thường ngã lòng thất vọng cậy trông, bình thường than trách Chúa. Xin cho mọi người chúng con từ hôm nay biết vững tin vào tình thương yêu của Chúa, biết tận dụng mọi cơ hội khả năng để đến với Chúa, cộng tác với ơn Chúa qua các bí tích ban ân sủng, cũng như hăng say dấn thân với những việc lành bác ái yêu thương cho anh chị em mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---