|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVII Thường Niên
Kính thưa anh chị em, Tin Mừng hôm nay (Mt 14, 1-12), tường thuật lại cho chúng ta biết những phản ứng, cung cách cư xử và hành động của Hêrôđê khi lời rao giảng và những phép lạ cả thể của Chúa Giêsu đã được bàn tán tới tai Hêrôđê. Không biết là ông đã được người ta tường thuật lại cho biết hay là chính tai ông đã nghe về danh tiếng và sứ vụ của Chúa Giêsu. Nhưng điều quan trọng không phải là do bởi đâu. Nhưng khi nghe lời nói về Chúa Giêsu thì tiếng lương tâm đã đánh thức, thức tỉnh những cung cách, thái độ và việc làm xấu xa độc ác của ông đã làm cho Gioan Tẩy Giả. Nên ông đã thốt lên: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên ông mới làm được phép lạ như vậy".
Thưa anh chị em, con người độc ác tội lỗi như Hêrôđê cũng đã được tiếng Chúa qua tiếng lương tâm của mình soi sáng và thúc bách. Con người này trước đây đã vì tư lợi nhục dục vị kỷ của mình mà chiếm đoạt lấy vợ của anh mình. Không những thế, dù có một chút tôn trọng hay vì thấy băn khoăn day rứt trong lòng nhưng ông vẫn cho bắt và giết Gioan Tẩy Giả. Chỉ vì Gioan đã nói sự thật, vì Gioan đã ngăn cản không cho ông được làm điều bất chính.
Và trên hết, ông đã bị tình dục che khuất làm cho u tối mê muội tâm hồn để không còn phân biệt đâu là điều thiện điều ác.
Thật vậy thưa anh chị em, Thiên Chúa luôn soi sáng hướng dẫn và ban ơn giúp sức hầu có thể nói và chỉ cho chúng ta biết được thánh ý của Ngài. Một trong những cách thức đó là Chúa nói qua tiếng lương tâm, mà Chúa đã thương đặt để trong lòng trí của mọi người chúng ta.
Vậy thì tiếng nói lương tâm là gì? Thưa là tiếng nói của Thiên Chúa trong cách thức riêng biệt với từng con người, trong nơi sâu thẳm của lòng họ. Nhờ tiếng Chúa vang vọng nơi cung thánh cõi lòng của con người, giúp cho con người biệt phân nhận ra đâu là điều tốt điều thiện để làm và đâu là điều xấu điều dữ để xa tránh. Cũng giống như Hêrôđê năm xưa, nhiều người trong chúng ta hiện nay không còn nhận ra được tiếng Chúa nữa, vì tiếng lương tâm và lòng trí của chúng ta đã bị chai cứng, đã không còn nhạy cảm với tiếng Chúa, đã không còn biệt phân nhận ra đâu là điều thiện điều dữ.
Cũng có đôi lúc con người còn nhận ra phân biệt được ý Chúa nhưng lại không muốn làm theo, tệ hại hơn là làm cái đi ngược lại với tiếng của Chúa nói. Và hậu quả đáng tiếc là sự bất an, sợ hãi dằn dật day rứt trong tâm hồn. Không những thế, nó còn gây nên không biết bao nhiêu hành động đau khổ tang thương cho anh chị em mình.
Còn với mỗi người chúng ta, tiếng nói của Chúa trong tiếng lương tâm lòng trí của chúng ta hiện nay như thế nào? Thưa anh chị em, đây là lúc hơn bao giờ hết qua những dấu chỉ của thời đại, nơi bệnh tật chết chóc đau khổ. Liệu rằng trong thời gian này tiếng nói của Chúa nơi tiếng lương tâm và lòng trí của chúng ta có còn được nhận ra và giúp chúng ta dấn thân phục vụ Chúa nơi tha nhân hay không? Một trong những cách thức giúp cho chúng ta có thể mau mắn nhận ra ý Chúa đó là cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện trong sự gắn bó mật thiết và thưa chuyện với Chúa như tình cha con là rất quan trọng.
Cầu nguyện không phải chỉ ngồi đó để đọc kinh lần chuỗi mà thôi, nhưng trong tất cả mọi sự hãy gắn bó mật thiết với Chúa, kết hiệp và phó dâng tất cả mọi sự cho tình yêu thương quan phòng của Chúa. Thánh Anphongsô mà chúng ta mừng kính hôm nay chính là mẫu gương tuyệt vời trong đời sống gắn bó mật thiết với Chúa. Từ một con người chỉ biết chạy theo danh vọng địa vị quyền lợi thế gian, thế nhưng sau một phiên tòa thất bại Ngài đã để cho Thiên Chúa chinh phục Ngài và Ngài hoàn toàn làm theo thánh ý Chúa. "Lạy Chúa, xin Chúa hãy dạy con làm tất cả những gì mà Chúa muốn." Thật vậy nhờ ơn Thánh Chúa, Thánh nhân đã được ơn hoán cải và biến đổi để rồi dành trọn suốt cả cuộc đời còn lại để rao truyền danh Thánh Chúa trong sứ vụ mục tử của mình. Mong ước rằng mỗi người chúng ta cũng biết noi theo gương sáng của Thánh nhân để hết lòng cho Chúa và cho tha nhân qua đời sống chứng tá khi dâng hiến trọn đời của mình để phụng sự Chúa trong ơn gọi riêng của mình.
Trong ngày thứ bảy đầu tháng chúng ta cũng hãy chạy đến với Đức Mẹ, nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta, xin Mẹ cầu cùng Chúa giúp cho chúng con biết sống lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và Thánh ý Chúa trong lòng, hầu mau mắn xin vâng để thực thi ý Chúa trong cuộc đời. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|