| Xưa Chúa vào thành thánh dân DoThái phất lá hò reo |
| Nếu được ,thì lạy Chúa , xin qua đi |
| Caác cửa ơi hãy nâng đã lên cao hỡi cửa ngàn thu |
| Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô |
| Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô |
| Trên cây thập giá Chúa đã trao ban chính thân mình |
| Thầy là cây nho , chúng con là cành nho |
| Niềm tự hào của tôi là Thánh Giá Chúa tôi |
| Thập giá ngất cao ở trên thế gian này |
| Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của chúng ta |
| Can vê chiều xưa loang máu hồng |
| Trên đồi thập giá ơi. Người mong người mong nói gì |
| Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của chúng ta |
| Ôi Thánh giá trung tín là cây cao quý hơn mọi cây |
| Con Thiên Chúa đến trần gian |
| Chiều nao trời khuya hoang vắng núi cây dầu |
| Chúa hỡi, Chúa ơi! Nhân sao Chúa bỏ con |
| Chúa ơi, Chúa ơi sao Ngài bỏ con |
| Các trẻ do thái cầm cành oliu đi đón Chúa |