| Đức Kitô tuy là Chúa nhưng Ngài chẳng ưng tranh giành |
| Nếu được thì lạy Cha xin qua đi khỏi con phút này |
| Lạy Thầy! Xin tỏ cho chúng con thấy Cha |
| Vườn địa đàng có nụ nụ tầm xuân |
| Vui lên anh em hãy mừng vui trong Chúa |
| Vì chúng ta Đức Kitô đã hạ mình xuống |
| Vài nghìn năm xa trước đó Chúa dẫn đưa dân xưa đi |
| Từ trước đã có Ngôi Lời là Con phát sinh nơi Cha |
| Trời cao ơi xin thương cho Vị Công Chính |
| Trên đường Emmau hai người lữ khách bước đi bên nhau |
| Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa |
| Ánh sáng đời con chính là Ngài nguồn sức sống đời con |
| Về đây con ơi người yêu dấu của lòng Cha ơi |
| Một người đi trong nắng vai mang lấy gánh đau thương |
| Này Chúa hỡi con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi |
| Một người kia mắc nợ ngàn vàng |
| Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta |
| Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó |
| Xin tặng cho chúng con một quả tim mới |
| Nước Trời đã gần đến! Nào chờ chi nữa |