Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta,
các ngươi hãy nghe lời Người.
| Sự sống mới sự sống mới là Chúa Thánh Thần |
| Chúa đã đến gian trần không để kêu gọi những người công chính |
| Người tông đồ là người của Chúa |
| Nếu anh em người lỗi lầm thì ngươi hãy sửa dạy đi |
| Sáng danh Thiên Chúa muôn đời. Sáng danh muôn đời |
| Sinai hăng hái ta lên đường |
| Những bước chân sa mạc ta tiến về miền đất hứa |
| Chúa hỡi, Chúa ơi! Nhân sao Chúa bỏ con |
| Chúa ơi, Chúa ơi sao Ngài bỏ con |
| Nào hát mừng mầu nhiệm thánh linh thiêng |
| Ngài thắp sáng trong con tình yêu của Chúa |
| Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho ngài |
| Sao Cha lại gọi con bảo con giữ lời thề |
| Sing halleluia to the Lord |
| Chúa ơi con sẽ trở về bên ngài |
| Sóng thần nhạc dâng cao một đêm ánh sao huy hoàng |
| Sao Bêlem chiếu soi trên vòm trời |
| Ta ra về trong tâm tình đổi mới |
| Trọn đời con nay thuộc về Chúa |
| Từ ngàn xưa Chúa thương con người |