+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: VIẾT CHO EM...

  1. #2
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    DANHTKTD mến. Nếu bài thơ trên được lấy từ Internet thì e bổ sung thêm nguồn tác giả cho bài viết nhé.
    Chữ ký của Ben


  2. #1
    DANHTKTD's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP HCM
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    41
    Được cám ơn 62 lần trong 22 bài viết

    Default VIẾT CHO EM...

    Em là gì mà sao tôi lại nhớ
    Gặp em rồi lòng thao thức mãi không nguôi
    Có những chiều tôi nhìn em qua cửa sổ
    Thấy em cười lòng hạnh phúc xiết bao.

    Em biết không hỡi cô em bé nhỏ
    Em đẹp nhất trong tôi lúc em cười
    Như làn gió mới thổi qua đây
    Đem sức sống cho một tâm hồn cũ
    Đặc biệt lắm nụ cười ấy em có biết
    Đã làm tôi ngơ ngẩn tự bao giờ.

    Rượu chưa uống mà lòng ta đã ngã
    Say vì ai? Vì em, em biết không?
    Hỡi cô em mang tên loài hoa lạ
    Đến bao giờ em hiểu thấu tình tôi.

    Lòng tôi nhớ em, em có biết
    Không gặp em với tôi ngày dài lắm
    Hàng giờ trôi thật nặng trĩu xiết bao
    Dẫu vẫn biết xa cách là nhung nhớ
    Tôi vẫn ước chỉ một lần được gặp
    Để xua tan nỗi nhớ bấy lâu nay
    Yêu em nên tôi đành chấp nhận
    sống âm thầm cùng nỗi nhớ tình tôi.

    Tự bao giờ tôi nào đâu được biết
    Hình bóng em chiếm trọn trái tim tôi
    Đôi mắt xinh cùng giọng nói dịu dàng
    Đã đưa tôi vào vòng xoay nỗi nhớ.

    Xa rồi ngày tháng tôi còn nhớ
    Khoảnh khắc mà tôi gần bên người
    Nắng vàng, trời xanh, gió hiu hắt
    Chiếm trọn hồn tôi hình bóng ai.

    Bầu trời ngàn sao trăng soi sáng
    Trăng rằm chiếu rọi khắp nơi nơi
    Gió lạnh đầu đông sao hiu hắt
    Xua vào lạnh cóng một tâm hồn.

    Lời nói ra đi theo năm tháng
    Còn lại rêu phong dưới chân người
    Khóc chi người hỡi đã muộn màng
    Thời gian vô tình nào có đợi.

    Cơn gió vô tình, gió qua đây
    Mây trắng bồng bềnh, mây trôi mãi
    Con nước đi qua thuyền ở lại
    Tình tôi còn mãi với thời gian.

    Kiếp sống vật vờ tên lạc lối
    Phong thái vô thường kẻ chùn chân
    Một thoáng huy hoàng nay đã khuất
    Chỉ còn thực tại lắm đau thương
    Tìm lại linh hồn trong dĩ vãng
    Khơi dậy hào hùng thuở ngày xưa.

    Cuộc đời gian khó ta nào biết
    Có lắm gian truân, lắm gập ghềnh
    Nhiều lúc thấy mình sao bé nhỏ
    Sống qua ngày trong bể lớn bao la
    Tương lai phía trước ta tự quyết
    Huy hoàng hay chăng là ở ta
    Phải biết gắng vượt qua gian khó
    Bầu trời đẹp luôn vẫy gọi ta




  3. Có 5 người cám ơn DANHTKTD vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com