14/8 THỨ SÁU TUẦN 19 TN
Ed 16, 59-63; Mt 19, 3-12

Phúc Âm: Mt 19, 3-12

"Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình".
Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
YÊU NHAU CHÂN THÀNH VÀ TRUNG THÀNH
“Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”.

Có người nói vui rằng: thời nay con người ta đang đóng những cuốn phim mang tên “gia đình hạnh phúc”. Một thứ hạnh phúc giả tạo đang bao trùm khắp các gia đình. Họ vẫn sống chung với nhau trong một gia đình, vẫn chở nhau đi ăn, du lịch, vẫn cười nói vui vẻ, đôi khi còn tỏ ra lãng mạn tình tứ lắm…nhưng tất cả chỉ là những thước phim, vì cõi lòng họ đã phân ly tự hồi nào. Những cuộc mây mưa thầm kín ngoài hôn nhân thời nay đã đến mức báo động, và khi bại lộ, thì họ cũng không tiếc gì mà không đành đoạn bỏ nhau. Người ngoài công giáo đã đành, cả người công giáo, người lãnh bí tích hôn phối thánh thiện cũng không tránh khỏi chuyện ly thân, ly dị, dẫn tới bao chuyện bất hạnh bi đát, cho gia đình, cho xã hội, giáo hội. Nguyên nhân chủ yếu là kiêu căng, ích kỷ, sống dối với Chúa và dối với nhau.

Lời Chúa hôm nay nhắc lại sự thánh thiêng của Bí Tích Hôn Nhân. Thánh thiêng ở chỗ đã được Thiên Chúa chúc phúc và ban ân sủng để sống “một vợ một chồng và trọn đời”. Người không chung thủy với nhau cũng đồng nghĩa với việc không trung tín giữ lề luật Chúa. Người ấy phải chịu trách nhiệm về sự hư mất linh hồn của mình và của cả những người mình liên hệ.

Một bài học đáng quý cho tất cả chúng ta là không có cuộc ly dị nào dẫn con người ta tới bình an, hạnh phúc, ngược lại, dẫn tới bất an, bất hạnh, cho mình và cho nhiều người.

Ước mong các gia đình yêu mến và kết hiệp với Chúa Giê-su, để có được ân sủng “khiêm nhượng, quảng đại, chân thành” mà vượt qua những thách đố kiêu căng, ích kỷ, giả dối, để bảo đảm cho vợ chồng một tình yêu chung thủy, một gia đình bình yên.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, và trung tín giữ lề luật là yêu nhau chân thành, và trung thành. Amen.

PM Cao Huy Hoàng