|
|
10/8 THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.
2 Cor 9, 6-10; Ga 12, 24-26
Phúc Âm: Ga 12, 24-26
"Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO, TÀI SẢN CỦA GIÁO HỘI
“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”
Thánh Laurensô sinh tại Huescô nước Tây Ban Nha trong gia đình đạo hạnh. Ngài đi du học bên Rôma và đã sống trót cuộc đời trần thế tại đây. Ngài được chọn trở thành một trong bảy phó tế của giáo hội, chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng và ngài được giao cho trách nhiệm "quản lý tài sản của giáo hội".
Thời hoàng đế Valerian cấm đạo, Thánh Giáo Hoàng Sixtus bị kết án tử hình cùng với sáu phó tế khác. Khi Đức Giáo hoàng bị điệu ra pháp trường, Laurensô đi theo khóc lóc nức nở, ngài hỏi: “Cha ơi, cha đi đâu mà không cho nô bộc này theo?”. Ðức Giáo Hoàng trả lời: “Con ơi, ta không bỏ con đâu. Trong ba ngày nữa, con sẽ theo ta”. Nghe vậy, Laurensô thật vui mừng, ngài về phân phát hết tiền của trong kho cho người nghèo, và còn bán cả các phẩm phục đắt tiền để có thêm của cải mà phân phát.
Khi những điều này tới tai hoàng đế Đêciô, ông truyền bắt giam Laurensô. Thánh nhân cải hóa được viên gác ngục Hippolytô. Bị điệu tới trước viên tổng trấn Valrianô, Ngài được lệnh phải nhượng lại các tài sản của Giáo hội.
Được dành cho ba ngày để thâu thập của cải mà Ngài đã phân phát cho kẻ nghèo.
Hết hạn Ngài dẫn những người nghèo tới trình với tổng trấn Valêrianô, và nói: “Đây là tài sản của Giáo hội”. Viên tổng trấn nổi giận, buộc thánh nhân phải dâng lễ tiến các thần minh.
Từ khước, thánh nhân phải chịu mọi cực hình, bị nướng trên sắt nung đỏ. Trên giường chết lạ lùng này, Ngài còn khôi hài nói với hoàng đế: -Một bên đã chín rồi, hãy chiên bên kia nữa!
Sau đó ngài cầu xin cho thành phố Rôma được trở lại với Ðức Kitô và cho Ðức Tin Công Giáo được lan tràn khắp thế giới. Ngài lãnh nhận triều thiên tử đạo vào năm 258.
Hóa ra, mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là tài sản quý giá của Giáo Hội, nhờ máu Chúa Ki-tô.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở: Sứ mệnh của hạt lúa mì, một là để nên bánh, nên lương thực nuôi sống con người; hai là để nên hạt giống gieo vào lòng đất trổ sinh cây lúa mì mới. Sứ mệnh nào cũng phải chịu nát tan. Không có hạt lúa mì cầu an, cầu nhàn, cầu vinh thân phì da, cầu hưởng thụ. Chúa Giê-su dùng hình ảnh hạt lúa mì để chỉ về chính Người, hạt lúa mì được Chúa Cha gieo vào lòng đời, hạt lúa mì nên sự sống của Thiên Chúa nuôi sống nhân loại. Đó là ý muốn, là lòng yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Và chính Người đã không ngần ngại thực hiện đúng Thánh Ý của Cha, là tan tác và trở nên lương thực thần linh, cho nhân loại được sống chính sự sống của Thiên Chúa.
Ước gì các gia đình luôn tạ ơn tình thương của Chúa Cha, luôn tạ ơn Hạt Lúa Mì Giê-su, bằng cách trở nên hạt lúa mì nuôi nhau trên đường dương thế. NHư thé là phụng sjw Thiên Chúa.
Và Chúa Giê-su nói: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Phụng sự Thiên Chúa là việc thờ phượng Người. Trở nên hạt lúa mì như Hạt Lúa Mì Giê-su là việc thờ phượng Thiên Chúa đẹp lòng Thiên Chúa nhất.
Ước mong các gia đình sống quảng đại, cho đi, hy sinh phần thiệt thòi về mình, để là niềm vui, là bình an, là hạnh phúc, là sự sống cho mọi người. Đừng hẹp hòi, ích kỷ, giữ riêng cho mình sự sống, bình an, niềm vui, hạnh phúc, mà trở thành người vô ơn, bất kính đối với Thiên Chúa, Đấng đã ban chính Con Một của Người. Vì như thế là chưa thờ phượng Người, chưa phụng sự Người cách xứng đáng, sẽ chẳng được Người tôn vinh.
Ước gì mỗi người mỗi nhà là hạt lúa mì nuôi sống mọi người, như Chúa Giê-su, như thánh Laurenso vì người nghèo.
Lạy Chúa, mừng lễ thánh Laurenso, xin cho các gia đình biết yêu thương và sẻ chia cho người nghèo, biết trung kiên làm chứng cho Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|