10/8 THỨ HAI TUẦN 19 TN
Ed 1, 2-5. 24. 2, 1a; Mt 17, 21-26

Phúc Âm: Mt 17, 21-26

"Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.
Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế "đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ".
Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Ðòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NỘP MẠNG, NỘP THUẾ
“Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại”

Trên đường đi, Chúa Giê-su báo cho các môn đệ biết về việc Người sẽ bị nộp mạng vào tay người đời, bị giết chết, và sẽ sống lại. Và khi về đến Capharnaum, thì lại có chuyện nộp thuế. Chuyện nộp thuế soi sáng chuyện nộp mạng của Chúa Giê-su.

Con cái thì được miễn nộp thuế nhưng Người tự nguyện nộp thuế, như người trần gian, cho trần gian, để trần gian không còn cớ vấp phạm. Cũng vậy, là Con của Thiên Chúa Cha trên trời, là Thiên Chúa Thật, lẽ ra người được sống an nhàn trong uy quyền vinh quang của Thiên Chúa, nhưng không, người tự nguyện vâng lời xuống làm con người cùng thấp trong thiên hạ. Lẽ ra, Người được miễn nộp mạng, nhưng người tự nguyện nộp mạng để làm vui lòng Cha, để tỏ cho nhân loại biết lòng yêu của Cha, và để Cha mở lượng hải hà mà xóa án chết cho nhân loại.

Vâng! “Thiên Chúa yêu thế gian đễn nỗi ban con một mình, để ai tin vào Con của Người thì sẽ được sống đời đời”. Thảo nào Chúa Giê-su nói với Phê-rô: chỉ một đồng trong miệng cá, đủ trả phần thuế của thầy, và cả phần thuế của con. Chỉ cái chết của Đức Giê-su, đủ thay cho cái chết của muôn người. Chỉ sự sống lại của Đức Giê-su, đủ làm cho mọi người được ơn phục hồi sự sống của Thiên Chúa trong Nước Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình tạ ơn Đức Giê-su, hiện thân lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa Cha. Và tạ ơn bằng cách sống như Đức Giê-su đã sống, yêu như Người đã yêu, và hy sinh vì yêu người như người đã nộp mạng vì yêu người. Đáng lẽ, tôi được an nhàn thư thái, như thế này, như thế kia, như kẻ này, người nọ… nhưng tôi tự nguyện nộp mình vì phần rỗi của anh em, vì hạnh phúc của tha nhân, vì sự sống của mọi người.

Lạy Chúa Giê-su, gia đình con tạ ơn Chúa đã hiến mạng vì yêu, xin cho nhà con hy sinh vì yêu người, cứu người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng