+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: 04/08 Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên (Sống công chính cách chân thành - PM Cao Huy Hoàng)

  1. #2
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,076
    Cám ơn
    5,757
    Được cám ơn 4,649 lần trong 1,775 bài viết

    Arrow 04/08 Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục

    04/8 THÁNH GIOAN MARIA VIANÊ, LINH MỤC
    SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN


    Hành trình ơn gọi đến chức Linh Mục của Thánh Gioan Maria Vianey quả là gian nan, nhưng kỳ diệu. Gian nan vì thầy Vianey không đủ điểm Latinh, Hy Lạp để làm linh mục. Kỳ diệu là vì Chúa cần một con người yêu mến Chúa hơn là tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh. Quả thực, ba tháng trước ngày chịu chức linh mục, Cha Giám Đốc của Thầy Vianey thưa với Đức Cha: “Thưa Đức Cha, nếu Đức Cha muốn có những người giỏi tiếng latinh và hy lạp tại xứ nầy, thì phải cho thầy Vianney về mà thôi. Nhưng nếu Đức Cha muốn có các linh mục nói về Thiên Chúa cách đơn sơ, các linh mục biết thế nào là sám hối và cầu nguyện, thì chúng ta sẽ giữ thầy Vianney lại”. Sau khi hỏi cha Giám Đốc về lòng yêu mến Chúa của Thầy Vianey, Đức Cha nói: “Nầy cha, cuộc Cách Mạng (Pháp) và chiến tranh đã mang đến sự tàn phá cho nhiều vùng và nhiều tâm hồn. Tôi tin là để tái thiết lại Hội Thánh các linh mục tài giỏi không đủ, mà còn phải thánh thiện. Nếu Vianney là một mẫu gương yêu mến Chúa, thì tôi chấp nhận thầy giữa hàng linh mục, và ơn Chúa sẽ làm điều còn lại”. Việc của Chúa thật là kỳ diệu lắm thay!
    Thầy Vianey đã chịu chức linh mục. Đức Cha sai về làm chánh xứ giáo xứ Ars. Đến Ars, Cha Vianney quỳ xuống, hôn mảnh đất của giáo xứ và cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa tốt lành, con là một linh mục dốt nát đáng thương, Chúa biết điều nầy. Dân chúng ở đây không chờ đón con, mà là chờ đón Chúa. Họ cần Chúa. Xin hướng dẫn lời con nói, việc con làm, để các linh hồn nầy được cứu độ.”. Đời sống khiêm nhường, đơn sơ, yêu mến, kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su Mục tử, đã biến một thầy “không đủ điểm chịu chức” trở thành một mục tử nhân lành.
    Lạy Chúa xin ban cho các linh mục của Chúa yêu mến Chúa và yêu mến các linh hồn. Ước gì mỗi linh mục là hiện thân của Lòng Chúa Xót Thương, trong tất cả cử hành phụng vụ, trong đời sống và nhất là nơi tòa giải tội. Amen.

    PM Cao Huy Hoàng

  2. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,076
    Cám ơn
    5,757
    Được cám ơn 4,649 lần trong 1,775 bài viết

    Arrow 04/08 Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên (Sống công chính cách chân thành - PM Cao Huy Hoàng)

    04/8 THỨ BA TUẦN 18 TN
    Gr 30, 1-2.12-15.18-22; Mt 15, 1-2. 10-14

    Phúc Âm: Mt 15, 1-2. 10-14

    "Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
    Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa".
    Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: "Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp".
    Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: "Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?" Người đáp lại rằng: "Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố".
    Ðó là Lời Chúa.


    SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
    SỐNG CÔNG CHÍNH CÁCH CHÂN THÀNH
    “Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi”.

    Các Luật sĩ và Biệt phái bắt lỗi môn đệ Chúa Giê-su không giữ tập tục của tiền nhân là rửa tay khi dùng bữa. Chúa Giê-su chỉ cho họ thấy, tất cả những tập tục ấy là của loài người, và tập tục ấy chỉ chú trọng cái sạch sẽ bên ngoài mà thôi. Người cho họ biết điều quan trọng hơn, cần thiết hơn mà Thiên Chúa muốn, là phải giữ cho tâm hồn tinh tuyền, thanh sạch, công chính….

    Thời nào rồi cũng thế, con người cứ mãi đánh bóng cái vẻ bề ngoài để che đậy bao điều tồi tệ ở bên trong. Vậy mà ai cũng chuộng, ai cũng tin vào cái vẻ ngoài, ai cũng lo cho cái vẻ ngoài hơn người. Đúng là con người cùng dắt nhau vào vòng mụ mị lẩn quẩn để chúc tụng, tôn vinh tán thưởng điều dối trá, gian ngoa, để “làm vinh quang cho nhau” mà không hề hay biết, hoặc cố tình không bận tâm. Đúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.

    Thiên Chúa là Đấng chân thật. Người trồng cây Sự Thật trong vườn Eden. Ma quỷ lại trồng cây giả dối. Bởi thế, ai sống trong sự giả dối thì không thuộc về Thiên Chúa, nhưng thuộc về ma quỷ, và sẽ chung số phận với ma quỷ, là bị Thiên Chúa nhổ bỏ đi vì Người không trồng cây gian dối vào thế gian.

    Lời Chúa đang cảnh tỉnh con người thời đại chúng ta, thời đại mà sự giả dối đang hoành hành khắp nơi: giả dối trong tâm hồn, trong hôn nhân, gia đình, trong nghi lễ tôn giáo, ngoài xã hội. Nơi đâu cũng thấy nhan nhãn sự giả dối trơ trẽn, trắng trợn. Người sống đời vợ chồng đang đóng phim hạnh phúc. Kẻ ác độc vờ nói tiếng yêu tha nhân. Kẻ cướp ngày bày trò làm từ thiện. Chúa sẽ nhổ bỏ tất cả những gì giả vờ tốt lành. Ước gì các gia đình sống công chính cách chân thành theo Lời Chúa dạy.

    Lạy Chúa, xin cho các gia đình giữ lòng thanh sạch, tinh tuyền, chân thật, không vương chút giả dối, gian ngoa. Amen.

    PM Cao Huy Hoàng



+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com