https://thanhlinh.net/tac-gia/tran-tien Các con hãy cho họ ăn! (Cảm nhận Mt 14, 13-21) Khi được tin Gioan đã mất Chúa lánh mình sang tận bến kia Nhưng kìa dân chúng gần xa Dõi theo chân Chúa để mà đến bên. Rồi thuyền Chúa cũng liền cập bến Nhìn ra, ôi! Một biển người ta Chúa chạnh thương xót hải hà Chữa lành đau yếu, mở ra vỗ về. Trời ngả bóng, vẳng nghe chiều xuống Môn đệ lo, luống cuống thưa Người: "Nơi đây vắng vẻ, tối trời Xin giải tán họ tìm thời uống ăn". Chúa trìu mến ân cần nhẹ nói: "Họ ở thôi, chớ vội về ngay Chính anh em trong lúc này Cho họ ăn uống cho đầy tình thân". Các môn đệ muôn phần bối rối Năm chiếc bánh so với đám đông Với hai con cá chia đồng Làm sao cho đủ lót lòng được thay!" Người bảo: "Đem lại đây tất thảy Cho mọi người ngồi đấy lối ngay" Người cầm lấy bánh trên tay Dâng lời chúc tụng lòng này xin Cha. Rồi Người bẻ bánh ra ban phát Cả cá nữa nên thật đầy ghê Ai nấy thoả ăn no nê Trong niềm hoan hỷ trọn bề vững tin. Số đàn ông năm nghìn cả thể Không kể đến em bé đàn bà Ăn xong môn đệ bước ra Thúng gom bánh vụn những là mười hai. Giuse Trần Thế Tiến Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Lòng tin được Chúa xót thương Mẹ đẹp tươi Mẹ về trời vinh hiển Cậy trông Chúa Đức tin giữa biển đời Tín thác nơi Chúa Rực sáng Tabor Kinh đêm Các con hãy cho họ ăn! Tình Chúa xót thương
YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ
dvtung
Quy Định Diễn Đàn