+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Một chỗ dành cho Chúa- Một chỗ dành cho nhau

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Một chỗ dành cho Chúa- Một chỗ dành cho nhau

    MỘT CHỖ DÀNH CHO CHÚA – MỘT CHỖ DÀNH CHO NHAU
    (Mt 10,37-42 – Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A)



    Có một vị hiền triết từng hỏi các gia chủ: "Nhà này còn một chiếc ghế dành cho khách không?" Một chiếc ghế trống không chỉ để đón một vị khách, mà còn nói lên một tấm lòng biết mở ra. Khi ngôi nhà không còn chỗ cho người khác, thì trái tim cũng dần khép kín trước tình người.

    Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta giữ lại một chỗ dành cho Chúa và một chỗ dành cho nhau. Muốn theo Chúa, chúng ta phải đặt Ngài lên trên mọi sự, sẵn sàng từ bỏ tính ích kỷ, những đam mê và cả những tiện nghi của bản thân để yêu thương và phục vụ. Chỉ khi Chúa chiếm chỗ cao nhất trong trái tim, chúng ta mới biết mở lòng với tha nhân.

    Bà góa ở Sunêm đã dành một căn phòng nhỏ cho ngôn sứ Êlisê. Từ tấm lòng quảng đại ấy, bà đón nhận hồng ân Thiên Chúa vượt quá mọi mong đợi. Một chỗ dành cho người của Chúa đã trở thành một chỗ để Thiên Chúa ngự vào cuộc đời bà.

    Đức Giêsu cũng khẳng định: "Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một chén nước lã thôi... người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu." Điều Chúa cần không phải là những việc phi thường, nhưng là một trái tim biết yêu qua những việc rất nhỏ. Một lời động viên, một nụ cười, một lời xin lỗi, một cuộc điện thoại hỏi thăm, một sự cảm thông hay một bàn tay nâng đỡ... tất cả đều là những "chén nước lã" đầy yêu thương mà Chúa trân quý.

    Mỗi lần chúng ta làm điều tốt cho một người bé nhỏ, là chúng ta làm cho chính Chúa. Không một nghĩa cử yêu thương nào bị Thiên Chúa quên lãng. Một việc nhỏ được thực hiện vì tình yêu sẽ trở thành một việc lớn trước mặt Người.

    Hôm nay, mỗi người hãy tự hỏi: Trong trái tim tôi còn chỗ cho Chúa không? Trong cuộc sống tôi còn chỗ cho người khác không? Khi biết dành một chỗ cho Chúa, chúng ta sẽ biết dành một chỗ cho anh chị em. Và khi biết trao đi một "chén nước lã" bằng cả tấm lòng, chúng ta đang tích góp cho mình kho tàng không bao giờ hư mất trên Nước Trời.
    Hồng Bính

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com