+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chạnh lòng thương như Chúa

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Chạnh lòng thương như Chúa

    CHẠNH LÒNG THƯƠNG NHƯ CHÚA

    Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A (Mt 9,36-10,8)


    Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36)


    Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp về trái tim của Chúa Giêsu. Người nhìn đám đông dân chúng đang bơ vơ, vất vưởng, lo âu và lạc hướng như đàn chiên không người chăn dắt. Trước cảnh ấy, Chúa không dửng dưng, không trách móc, nhưng “chạnh lòng thương”.

    “Chạnh lòng thương” không chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Đó là sự xót xa tận đáy lòng, là trái tim rung động trước nỗi đau của người khác. Chúa Giêsu nhìn thấy không chỉ đám đông, nhưng nhìn thấy từng con người với những khổ đau, thao thức và khát vọng riêng. Người hiểu rằng họ đang đi tìm chân lý, đi tìm hạnh phúc và bình an, nhưng nhiều khi bị dẫn vào những con đường sai lạc.

    Ngày nay cũng vậy, biết bao người đang sống trong cô đơn, thất vọng, mất phương hướng giữa cuộc sống đầy lo toan. Có những người nghèo khổ vật chất, nhưng cũng có những người nghèo tình thương, nghèo niềm tin và hy vọng. Đáng tiếc là chúng ta thường quá bận rộn nên ít có thời giờ nhìn nhau. Không nhìn nên không hiểu. Không hiểu nên khó cảm thông. Và khi trái tim khép lại, tình yêu cũng dần nguội lạnh.

    Chúa Giêsu mời gọi chúng ta học nơi Người một đôi mắt biết nhìn và một trái tim biết chạnh thương. Người môn đệ của Chúa không chỉ cảm động trước nỗi khổ của tha nhân nhưng còn biết hành động. Chúa đã sai các tông đồ lên đường tiếp nối sứ mạng của Người. Hôm nay, mỗi Kitô hữu cũng được sai đi để đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.

    Chúng ta có thể sống lòng chạnh thương bằng những việc rất đơn sơ: dành thời gian lắng nghe người đang buồn phiền, thăm hỏi người đau yếu, chia sẻ với người khó khăn, tha thứ cho người xúc phạm mình, hay âm thầm cầu nguyện cho những ai đang gặp thử thách. Những việc nhỏ bé ấy chính là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động nơi chúng ta.

    “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” Cánh đồng truyền giáo hôm nay vẫn rộng lớn. Chúa cần những người môn đệ có trái tim biết rung động trước nỗi đau của con người. Xin cho mỗi chúng ta biết nhìn bằng ánh mắt yêu thương của Chúa, biết chạnh lòng như Chúa, để trở thành những chứng nhân của lòng thương xót giữa gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.

    Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa, để chúng con không thờ ơ trước nỗi đau của anh chị em mình, nhưng biết yêu thương, phục vụ và đem niềm hy vọng của Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com