https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien

Ngợi ca Ba Ngôi Thiên Chúa


Từ muôn thuở khi chưa có trời đất
Kìa ngoài kia là khoảng trống hư vô
Tiếng Chúa Cha vang lên giữa mịt mờ
Lời đã tạo dựng khai mở nguồn sống.

Muôn tinh tú lung linh Ngài trải rộng
Dệt đồng xanh, sông núi và biển khơi
Từ bùn đất nắn tạc nên con người
Ban hơi thở hoà quyện trong nắng mới.

Nhưng thế nhân cứ mải chìm tăm tối
Mang tội khiên chẳng còn phúc Địa Đàng
Chúa Ngôi Hai đã mặc lấy xác phàm
Hạ sinh ra gọi về mùa cứu rỗi.

Thập Giá cao, Ngài gánh đời lầm lỗi
Giọt máu hồng rửa sạch mọi vết nhơ
Chiều Can-vê dẫu xót xa nhạt mờ
Nhưng đã mở đường về tận Thiên Quốc.

Rồi Thần Khí từ trên cao giáng xuống
Chúa Ngôi Ba, ngọn lửa thiêng bừng soi
Đem ủi an, ban sức mạnh cho đời
Thánh hoá thôi tâm hồn bao nhân thế.

Ba Ngôi Chúa cùng chung một bản thể
Một quyền năng, một tình yêu vẹn tròn
Suối an lành tuôn đổ mãi sắt son
Đà khứng ban phúc Trời Cao vĩnh cửu.

Nguyện Ba Ngôi Chí Thánh luôn hằng hữu
Xin dẫn con qua muôn nẻo dặm trường
Được kết hợp trong tình Chúa yêu thương
Và trọn đời lòng này dâng cảm mến.

Giuse Trần Thế Tiến