Trên đỉnh núi Galilê Chúa truyền đến
Mười một môn đệ đứng chờ Ngài thôi
Dẫu lòng còn mang bối rối đầy vơi
Về Đấng phục sinh vừa ra khỏi mộ.
Chúa tiến đến, lời Ngài còn vang rõ:
"Mọi quyền năng dưới đất và trên trời
Đã ban cho Ta, trải khắp nơi nơi
Các con hãy đi khơi mùa cứu rỗi".
Hãy lên đường đến ngõ cùng muôn lối
Làm phép rửa nhân danh Đấng cao vời
Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Thần sáng tươi
Gieo Tin Mừng tình thương cho nhân thế.
Dạy họ giữ những điều Ta truyền phó
Sống thành tâm "Mến Chúa và yêu người"
Xây hiệp nhất trong tình Cha trên trời
Để Nước Chúa ngày một thêm rộng mãi.
Và này đây, Thầy vẫn luôn ở lại
Ở bên con trên từng bước thăng trầm
Ở bên con trong yêu thương lặng thầm
Vẫn đồng hành cho đến ngày tận thế.