18/4 THỨ BẢY TUẦN II Phục Sinh.
Cv 6, 1-7; Ga 6, 16-21
Phúc Âm: Ga 6, 16-21

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
QUYỀN NĂNG CỦA ĐẤNG PHỤC SINH
“Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển”

Chúa Giê-su có quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng ấy là quyền năng xuất phát từ lòng yêu thương của Chúa Cha.

Khi yêu, con người ta có khát khao bộc lộ tình yêu, có sáng kiến để làm đẹp tình yêu, có sức mạnh để thắng vượt mọi thử thách, khốn khó, và có ý chí để gìn giữ tình yêu bền vững.

Câu chuyện trên biển, Thánh Gioan ghi lại: “Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh”. “Chúa Giêsu đi trên mặt biển” làm họ hoảng sợ, nhưng Người nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ”

Cuộc đời trần gian của mỗi người, mỗi nhà đều luôn phải đối diện với những đau khổ, lo sợ vì nghèo đói, nợ nần, bệnh tật, thất bại, buông xuôi, oan sai, sự dữ. Nhưng, ước gì các gia đình nhớ cho rắng: Chúa biết chúng ta nhiều hơn chúng ta biết chúng ta. Khi các gia đình chưa kêu cứu, thì Chúa đã biết Người sẽ phải làm gì. Người luôn yêu thương và lo lắng cho chúng ta, nhiều hơn và tốt hơn là chúng ta yêu thương và lo lắng cho mình.

Quả thực, Chúa Giê-su, với quyền năng của Thiên Chúa trao ban cho Đấng Phục sinh, Người có thể biến khó thành dễ, hiểm nguy thành an toàn, biến điều không thể thành có thể, để mang lại bình an hạnh phúc đích thực cho chúng ta.

Người muốn các gia đình yêu mến, trông cậy, và tín thác tuyệt đối vào Người. Đừng sợ hãi. Sợ hãi là tín hiệu của sự hèn tin! Sợ nghèo đói nên cũng sợ sẻ chia. Sợ bệnh tật nên cũng sợ thăm viếng. Sợ mang tiếng xấu nên cũng sợ gặp gỡ người tội lỗi. Sợ mất lòng mất điểm, nên cũng sợ nói thật, sợ góp ý. Chuyện sợ này dẫn đến cái sợ kia. Chúa nói: “Có Thầy đây. Đừng sợ!”.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình vững tin Chúa đang đồng hành mọi nơi mọi lúc, và Chúa can thiệp vào cuộc sống để đời sống các gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Amen.

PM Cao Huy Hoàng