Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, đến với Người trong mọi sự, và dâng Người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi. LM: Nguyễn Tầm Thường Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Phép lạ của tràn chuỗi Mân Côi Cầu xin Chúa thương những người bị thiên tai lạy Đức Chúa Trời xin cứu thế giới Nay Con Trở Về Cầu Cho Chiến Tranh Chấm dứt Chúc Mừng Năm Mới Vững tin vào Thiên Chúa chúng ta XIN CÁC ACE HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở... ĐTC Phanxicô: Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa...
BO NGAI CON BIET THEO AI
Quy Định Diễn Đàn