+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt con

  1. #4
    DũngHương's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sacramento, California
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 89
    Cám ơn
    106
    Được cám ơn 330 lần trong 77 bài viết

    Default

    Chân thành cám ơn mọi người đã đến đây chia sẻ và cầu nguyện cho DH, DH đã, đang và sẽ cố gắng thật nhiều để vượt qua mọi nỗi tang thương và thử thách trong cuộc sống hiện tại và tương lai...
    Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng luôn chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý OBACE
    .

    Maria DH

  2. Có 2 người cám ơn DũngHương vì bài này:


  3. #3
    Lexus's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 6
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 34 lần trong 6 bài viết

    Default

    Chia sẻ cùng chị. Những khi chị buồn thì hãy tâm sự cùng Chúa, chị sẽ đc thanh thản và bình an hơn. Hãy cầu nguyện và nói chuyện cùng Ngài thật nhiều. Vậy chị sẽ thấy đc ý Chúa muốn gì ở chị. Chúc chị mãnh mẽ trên time

  4. Có 3 người cám ơn Lexus vì bài này:


  5. #2
    quataovang123's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hung Yen
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 9 lần trong 3 bài viết

    Default

    chúa luôn bên bạn, cố lên nhé, vượt qua đc khó khăn là những ngày tươi đẹp nhất

  6. Có 3 người cám ơn quataovang123 vì bài này:


  7. #1
    DũngHương's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sacramento, California
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 89
    Cám ơn
    106
    Được cám ơn 330 lần trong 77 bài viết

    Post Cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt con

    Con cầu xin Chúa tha thứ cho con, đã bao nhiêu lần con đã hứa với Chúa rằng con phải vui lên chôn vùi đi những quá khứ đau thương, phải hiên ngang vững bước vượt qua nỗi đau thương, tang tóc để mà sống vui, sống hạnh phúc trong tình yêu Chí Thánh của Chúa. Vâng! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con tìm được những niềm vui trong công việc, thế mà Chúa ơi! Những ngày vừa qua nước mắt con lại tuôn tràn, con khóc như chưa bao giờ được khóc, bởi nỗi nhớ thương chồng con đến quay quắt, hình ảnh chồng con lại hiện hữu bên con thật gần thật rõ ràng vậy đó, Chúa ơi! Hơn một năm rưỡi rồi chồng con ra đi vĩnh viễn mà sao con cứ ngỡ như mới hôm qua chúng con vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Những ngày cuối năm, thật nhiều những ngày ngày lễ trọng đại lễ Thanksgiving, Lễ Giáng sinh, tết Tây, Tết Nguyên Đán... mọi người rộn rã mong chờ những niềm vui đến bên gia đình và người thân, thế mà Chúa ơi! con lại thu mình trong nỗi đau thương đến nghẹt thở, quắt quay trong nỗi nhớ thương không phai nhòa... Chúa ơi con cầu xin Chúa xót thương và lau khô những giòng nước mắt của con và ban cho con được vững Tin, Cậy, Mến và phó thác mọi việc trong tay Ngài, xin Ngài thương xót và giữ gìn xác hồn con trong mọi nơi mọi lúc.
    Con cảm tạ Chúa đã ban cho chồng con là Vincente Trần Minh Dũng được ơn trở lại cùng Chúa trước giờ phút lâm chung (27/06/2011) sau mấy chục năm lạc bước xa đàn... Con cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam Nữ ban cho linh hồn Vincente sớm hưởng Nhan thánh Ngài vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.


  8. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com