+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi

  1. #3
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 788
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,809 lần trong 728 bài viết

    Default

    Cho con thôi nói lời yêu thương “trên mạng”,
    Nhưng đồng hành mỗi khi anh em cần con.


    Tình yêu thương có thể gieo bất cứ nơi đâu(không giới hạn không gian).
    Tình yêu thương có thể gieo bất cứ lúc nào(không hạn chế thời gian)
    ...Và tình yêu thương phải được chia sẻ bằng bất cứ phương tiện nào...miễn là tình yêu thương đó phát xuất từ trái tim yêu thương chân thật.
    Nếu nói yêu thương đầu môi chót lưỡi...thì không thể gọi đó là yêu thương được!
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  2. Có 7 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  3. #2
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default

    Cảm ơn Anh nhiều, bài post này của Anh chạm vào VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA Tus..ĐÚNG QUÁ ĐI!
    Chữ ký của cactus20113

  4. Có 5 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  5. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi

    Đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi



    VRNs (04.05.2012) – Sài Gòn – 1 Ga 3, 18-24

    “Đừng yêu thương nhau nơi đầu môi chót lưỡi,
    Nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm”

    Năm xưa Chúa đã khổ biết chừng nào vì những người đầu môi chót lưỡi,
    Chẳng lẽ bây giờ Chúa cứ tiếp tục đau khổ nơi đầu môi chót lưỡi của con sao ?

    Xin Chúa cho con biết yêu thương chân thật,
    Bằng những việc làm cụ thể cho anh em,
    Cho con thôi nói lời yêu thương “trên mạng”,
    Nhưng đồng hành mỗi khi anh em cần con.

    Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
    Chúa nhật thứ năm Phục Sinh B
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 11 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com