+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhà thờ đá.

  1. #1
    nguyênphong@yahoo.com's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thống Nhất - Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 81 lần trong 15 bài viết

    Default Nhà thờ đá.

    Mây mùa thu lững lờ ngang đỉnh tháp
    Gió đồng chiêm đưa võng thánh ca chiều
    Bên thềm đá ngẩn ngơ hồn lữ khách
    Hư ảo sương mờ giăng giăng hoang liêu..

    Như thấy lại thủa người đi mở đất
    Một gánh gươm đàn qua lối quan san
    Mưa với nắng mặn tình muôn hạt cát
    Biển bạc núi vàng kể xiết gian nan...

    Ơi này em, con chiên hiền của chúa!
    Bạch kim ngang vai áo tím hoa cà
    Những ngón tay gõ phím hồn mê mải
    Câu thơ sầu gợi những nét tinh hoa

    Rồi em nghe lời thì thầm của đá
    Đá kể chuyện xưa chuyện của ngày sau
    Trong yên lặng hồn em yêu thánh thiện
    Biết ngày nào mình được cùng nhau ?



  2. Có 6 người cám ơn nguyênphong@yahoo.com vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com