hôm nay 27 tháng 12 bác Dũng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- bác Đô ới ời ơi !!!!!!! up cho Bác nè !
- nghe quen hả , nghe tiếp đi cưng !
- ăn ké đâu phải cái tội đâu chứ ! mà 8 ăn chứ 8 ko có đói nha !:10:
- 27 rùi hả ? chờ phone của anh đi nhá nhá !
Nhìn hoàngtung và ổ bánh mì k phân biệt được đâu là hoangtung đâu là bánh mì.
Nhìn mặt ai cũng tươi vui chắc được ăn uống no say.
Chị phamman lâu wa k gặp nay thấy teen quá ta.
Nhìn hoàngtung và ổ bánh mì k phân biệt được đâu là hoangtung đâu là bánh mì.
Nhìn mặt ai cũng tươi vui chắc được ăn uống no say.
Chị phamman lâu wa k gặp nay thấy teen quá ta.
Thứ ba: các hình ảnh lưu niệm trong cuộc gặp này đã không cánh mà bay, lý do là ông già "phóng dziên" đã rất "dô dziên" làm thất lạc mất tiêu camera, chứa biết bao nhiêu hình của các em và của các Anh Chị Em.
ông già "phóng dziên" này mau đem cái cờ mờ rờ về nếu không là bị chiên đó
(p/s: thành thật chia buồn cùng chủ nhân cái cờ mờ rờ )
(@ghẹ ; quy ẩn hết tuần nhớ tái xuất giang hồ nhé )
Trước hết, mở đầu topic này là lời xin lỗi đến các em trong nhà mở La Vang và các Anh Chị Em đã tham gia buổi họp mặt ngày 18/12/2011.
Thứ nhất: do kinh phí hạn hẹp, do nhân sự eo sèo nên sự chuẩn bị cho bữa tối đã không mang nghĩa "thịnh soạn" như dự định ban đầu.
Thứ hai: do thời gian gấp rút, nên các Anh Chị Em không thể tổ chức trò chơi như đã bàn bạc cùng nhau cho các em.
Chiều ngày 18/12/2011, như đã thông báo từ topic: https://thanhcavietnam.org/forum/sho...d.php?t=36740; Anh Chị Em nhóm Sài Gòn túm tụm tại nhà Nganguyen, gấp rút kế thừa những thành quả dở dang từ Nganguyen và TeresaMK để kịp giờ xuất phát đến nhà mở (khu phố 20, đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Sài Gòn).
Vài hình ảnh hậu trường trong quá trình chuẩn bị:
Món cà-ri gà
Chả giò do cơ sở Nguyen Thi Nga sản xuất
Đóng gói bánh mì BigC
Gởi thêm chút quà
Lỉnh kỉnh với nhiều thứ linh tinh, Anh Chị Em bấm bụng, nghiến răng trèo trẹo để trèo lên taxi trực chỉ.
Đến nơi, các em cùng các Anh Chị phụ trách đang chờ đợi mình. Thế là, ai vào việc nấy:
Dọn dẹp sơ sơ để có chỗ mà an tọa (hoang tung đang giả bộ phất phơ vài nhát chổi khi thấy camera xỉa xói mình)
Các em rất ngoan và cực kỳ lễ phép, trật tự xếp bằng
Pa-tê (kiêm bánh mì) đang tiếp thực
Nganguyen
Hoàn tất việc chuẩn bị bữa tối cho các em, đáng lý ra còn có trò chơi, nhưng do gấp gáp cùng với việc các em phải đi hát lễ ngay, nên phải sắp xếp hẹn lần tái ngộ.
Chụp lại từ hình lưu niệm nhà mở
Lưu niệm(người thứ hai từ trái là anh Nhạc, phụ trách nhà mở La Vang)
Mặc niệm
Hai nòng cốt, hạt nhưn, thủ lãnh, chủ hụi của chuyến thăm này (teresaMK và Nganguyen)
Cờ-líp quay lén được:
Chuyện tiếp theo:
Sau khi kết thúc chuyến đi, các Anh Chị Em có họp mặt chút gọi là chia sẻ Giáng Sinh.
Bàn bạc, thảo luận, cãi nhau, , thống nhất, rút kinh nghiệm cho các lần sau (hàng trên: ME-KI, My8, Thầy bói, Pa Tê bánh mì, Bảo "chọc"; hàng dưới: PhamMan (con đỡ đầu của chị Nga), Nganguyen, hoang tung, Pham Van Thao, Ăn ké, Ghi, và bé gái chưa đủ tuổi gia nhập TCVN)
Cảm ơn các Anh Chị phụ trách nhà mở đã tạo điều kiện.
Cảm ơn Anh Chị Em đã chia sẻ thời gian, tài chính để có chuyến mở hàng "lỗ nặng".
Đi mãi sẽ thành đường, hết đường ta quay lại!
Hẹn gặp Anh Chị Em lần sau.
Chúc Anh Chị Em và toàn nhà TCVN cùng gia quyến mùa Giáng Sinh an lành và tràn đầy ơn phúc.