+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Gói Hành Trang

  1. #3
    josviet's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp.Sài Gòn
    Bài gởi: 225
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 851 lần trong 179 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi HoaHongTrang View Post
    không hiểu sao các bài viết của josviet, hht không đọc được dù đã chuyển đổi các dạng code .
    Chào chị hht, em cũng không biết sao chị không đọc được, bởi vì diễn đàn cho em font chữ nào thì em chỉ sử dụng font đó mà thôi. Chị thử hỏi BKT hay anh DonRac nhé.
    Chữ ký của josviet

    Tất cả là hồng ân.

  2. #2
    HoaHongTrang's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2008
    Bài gởi: 302
    Cám ơn
    196
    Được cám ơn 418 lần trong 110 bài viết

    Default

    không hiểu sao các bài viết của josviet, hht không đọc được dù đã chuyển đổi các dạng code .

  3. #1
    josviet's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp.Sài Gòn
    Bài gởi: 225
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 851 lần trong 179 bài viết

    Default Gói Hành Trang


    Hớn ha hớn hở lên đường,
    Tôi đi bên cạnh Bạn Đường thân yêu.
    Hành trang gói ghém cũng nhiều,
    Ngỡ rằng chẳng đáng bao nhiêu nặng đời...
    Thế nhưng khi nắng lên rồi,
    Mồ hôi ướt đẫm, rã rời bước chân.
    Băn khoăn do dự nhủ thầm:
    Hay là bỏ bớt một phần hành trang
    Tùy thân quần áo, bạc vàng,
    Lại thêm quyển sách, cây đàn ghi-ta...
    Lếch tha lếch thếch đường xa,
    Đi ngay bên cạnh vẫn là Bạn Yêu.
    Hành trang đã nhẹ đi nhiều,
    Nhưng sao vẫn thấy có điều bận tâm!
    Dốc dài trĩu nặng bước chân,
    Tôi đành dừng lại, phân vân, chần chừ.
    Thôi thì... dứt bỏ ưu tư,
    Đốt đi cả những lá thư ngày nào,
    Biết bao kỷ niệm ngọt ngào,
    Gia đình, bè bạn, tình đầu luyến thương...
    Lốc ca lốc cốc dọc trường,
    Đồng hành vẫn có Bạn Đường một bên.
    Chiều vàng, nắng nhạt bình yên,
    Cánh chim về tổ, màn đêm xuống dần...
    Hành trang chợt thấy nhẹ tâng,
    Ngẩn ngơ nhìn lại một lần nữa thôi,
    Bao nhiêu ky cóp cả đời,
    Rỗng không, tay trắng, buông rơi hết rồi!
    "Ơ kìa, mình đã đến nơi!"
    Quay nhìn, Bạn mỉm nụ cười an nhiên...

    MK Lê Quang
    phỏng theo La Besace
    Chữ ký của josviet

    Tất cả là hồng ân.

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com