+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giấc mơ tình yêu

  1. #1
    may282009's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quang Ninh
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    18
    Được cám ơn 30 lần trong 6 bài viết

    Default Giấc mơ tình yêu

    Một năm rồi sao ngỡ tựa hôm qua
    Em là hoa, anh là dòng sông trắng
    Tiếng hò ai ngân đưa trong đêm vắng
    Chợt nghe lòng nằng nặng nỗi thênh thang

    Ta gặp nhau sau bao nỗi muộn màng
    Để rồi đây đời lần sang trang mới
    Điều giản dị ước mơ hoài không tới?
    Thật bình thường mà sao chẳng giản đơn.

    Thầm ước mong có một ngày xanh hơn
    Anh và em sẽ không còn lỗi nhịp
    Như cánh diều bay cao cao xa tít
    Thoát lụy trần- ta mãi mãi bên nhau.
    28/5/2010
    thay đổi nội dung bởi: may282009, 28-05-2010 lúc 04:04 PM

  2. Có 3 người cám ơn may282009 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com