...Tình Chúa bao la thiết tha lâu dài...
Giêsu, Con Yêu Chúa !...yêu thật nhiều...mến thật nhiều...xin giúp con...
Xin tha tội cho con, vì con là kẻ có tội...
yêu Chúa và thương mọi người !
Xin cho con yêu nhiều như Chúa yêu con, amen.
YÊU !Người ta nói:“Yêu là chết trong lòng một ít...”Vậy mà hơn thế nữa,Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗiBan Con Một của Ngài.Mặc lấy cái chết nhục nhã,Để cứu chuộc thế gian.Nhưng người đời,Nào có ai tạ ơn,Bằng tấm lòng chân thành.Bằng việc lành bác ái.Bằng hy sinh, vất vả.Để góp vào tình yêu.Một tình yêu cao cảTrong Ba Ngôi Thiên Chúa! Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Vĩnh biệt Đức Thánh Cha Phanxicô Ngày buồn thánh Tìm chiên lạc Ngôn sứ chào đời Xem quả biết cây Hãy vào qua cửa hẹp Đừng đoán xét Lương thực trường sinh Đừng làm tôi hai chủ Hãy tích trữ kho tàng trên trời
dominico_dung
Quy Định Diễn Đàn