Chợ nổi là một trong những địa điểm thu hút khách Du Lich nhất Cần Thơ. Nơi đây chủ yếu bán sỉ, nhưng cũng có nhiều người bán lẻ. Chợ Cái Răng trong hình là chợ nổi lớn nhất, bắt đầu hoạt động từ tờ mờ sáng tới 9h. Vì vậy, nếu muốn sống trong không khí sôi động nơi đây, bạn phải dậy từ khá sớm.
Sông nước là đặc trưng của miền Tây Nam bộ, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với kênh rạch chằng chịt. Du khách có thể tìm thấy những giây phút thư giãn, bình lặng
Một góc chợ nổi khi chiều xuống
Phong cảnh thiên nhiên thanh bình và con người bình dị của vùng đồng bằng sông Cửu Long
Phong cảnh trữ tình miền sông nước
Rừng tràm Trà Sư ở An Giang vẫn còn khá nguyên sơ mang đậm nét du lịch miền tây. Du khách đi bằng xuồng máy hoặc thuyền len lỏi theo những lối đi nhỏ qua khu rừng với những cây tràm cổ thụ, những cây thủy liễu mềm mại soi mình dưới mặt nước trong xanh.
Đến với miền Tây - vùng sông Hậu yên bình với những rặng dừa, bạn sẽ được thưởng thức nét đặc trưng của miền quê sông nước, đặc sản đồng quê, ngắm nhìn cảnh thanh bình của chợ nổi trên sông và khám phá cuộc sống độc đáo nơi đây.
Đến với tour du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long - Cần Thơ, du khách sẽ được tận hưởng những cảm giác mới lạ như chèo xuồng, cưỡi đà điểu, nghe đờn ca tài tử, tát mương bắt cá...
... và thưởng thức hương vị của những loại trái cây đặc sản miền Tây.
Ngoài ra, bạn còn được tham gia những trò chơi thú vị và thưởng thức những bữa ăn ngon.
Các món ăn độc đáo của vùng như cá tai tượng chiên xù, bồn bồn xào thịt, thịt kho tiêu, lẩu điêu hồng nấu môn, bầu luộc chấm chao, cá lóc nướng trui, chả giò Mỹ Khánh…
Đến với miền sông nước, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác dạo chợ nổi tấp nập vào buổi sáng; lên thuyền tham quan chợ nổi Cái Răng, khám phá cuộc sống và việc buôn bán của người dân trên chợ nổi và mua những món quà độc đáo miền quê tặng người thân.
Những hình ảnh quá quen thuộc với những người dân Miền Tây như em. Mùa này đang là mùa sen, ACE nào có dịp về là đc ăn sen Đồng Tháp Mười đã luôn. Anh GiaNhanở Tân An hả? Em ở Tràm Chim, GX. Thiên Phước. Tân An gần Thiên Phước mà, Cha Hùng là con của Gx. em đó. Trái cây ở Cái Mơn, Cái Nhum (VL) là ăn hết sảy luôn. Có đợt xuống đó là ACE k muốn về đâu, vào vườn là chỉ biết ăn thôi. Có lần đi Tìm Hiểu Ơn Gọi ở Cái Nhum, được các Dì dẫn đi vườn sầu riêng, trời ơi...phải nói là ngon lắm, lúc đó trời sắp mưa, sợ Sầu riêng rụng trúng đầu, ôm sầu riêng mà chạy muốn chết luôn, còn trái nào rụng là cũng ráng vớt lên đem về cho bằng đc nữa. Còn ăn chôm chôm thì thôi lun, cây các Dì vừa mới xịt thuốc mà cũng nhào zô bẻ luôn, bị la quá trời luôn, bỏ uổng ghê...bẻ cả xe luôn, đẩy ra mà ăn còn chưa đã nữa, các Dì trong đó phải đem thêm cho mấy thùng nữa á. Trời ơi,...phải nói là Trái cây miệt vườn ngon lắm ACE ơi...!
Uhm,.. GiaNhân ở Giaó xứ Tân An của Cha Px. Hùng nè. Sao bạn biết mình ở Gx Tân An j?
Thui add nick GiaNhân ròi nói chuyện sao nhá: Petrilui@yahoo.com.vn
Những hình ảnh quá quen thuộc với những người dân Miền Tây như em. Mùa này đang là mùa sen, ACE nào có dịp về là đc ăn sen Đồng Tháp Mười đã luôn. Anh GiaNhanở Tân An hả? Em ở Tràm Chim, GX. Thiên Phước. Tân An gần Thiên Phước mà, Cha Hùng là con của Gx. em đó. Trái cây ở Cái Mơn, Cái Nhum (VL) là ăn hết sảy luôn. Có đợt xuống đó là ACE k muốn về đâu, vào vườn là chỉ biết ăn thôi. Có lần đi Tìm Hiểu Ơn Gọi ở Cái Nhum, được các Dì dẫn đi vườn sầu riêng, trời ơi...phải nói là ngon lắm, lúc đó trời sắp mưa, sợ Sầu riêng rụng trúng đầu, ôm sầu riêng mà chạy muốn chết luôn, còn trái nào rụng là cũng ráng vớt lên đem về cho bằng đc nữa. Còn ăn chôm chôm thì thôi lun, cây các Dì vừa mới xịt thuốc mà cũng nhào zô bẻ luôn, bị la quá trời luôn, bỏ uổng ghê...bẻ cả xe luôn, đẩy ra mà ăn còn chưa đã nữa, các Dì trong đó phải đem thêm cho mấy thùng nữa á. Trời ơi,...phải nói là Trái cây miệt vườn ngon lắm ACE ơi...!
Dưới Đồng Tháp Mười của em lúc này đang là mùa sen, sen nở đẹp lắm anh chị ơi! Cạnh nhà thờ em Cha Sở có cho thuê cái ao để trồng sen, và Cha cũng dựng một chỗ lí tưởng để Cha ra đọc kinh mỗi sáng, sẵn đó ngắm sen luôn. Có khi ngta đi bẻ sen, tụi em ngồi đó cũng đc ăn nữa...Sen bẻ lên ăn liền ngon lắm. Có sen ăn có cảnh ngắm...Đẹp vô cùng, các vị khách ghé thăm Nhà Thờ ai cũng đều khen đẹp hết...
Bình bát Có thể ăn khi chín, vị ngọt hoặc thêm đường đường và nước đá.
Cà na
Cà na là có vị vừa chua vừa chát, chấm với muối ớt thì rất tuyệt vời. Nếu không thể ăn chua, bạn có thể ngâm với nước muối khoảng 2 hoặc 3 ngày rồi ăn với muối ớt.
Ngoài ra cà na còn có thể làm mứt, có vị ngọt của đường hòa lẫn với vị chua thanh của trái cà na sẽ làm bạn nhớ mãi.
Thiên nhiên ưu đãi, nhất là sông Tiền và sông Hậu – như dòng sữa mẹ quanh năm chở nặng phù sa bồi đắp cho miệt vườn ngày thêm xanh tươi, trù phú. Đặc ân quý giá đó đã tạo cho cây trái vùng này có hương vị thơm ngon riêng biệt ít đâu sánh bằng. Vì vậy, con người và thiên nhiên ở đây có sức hấp dẫn mãnh liệt với du khách mọi miền đất nước.Trước khi nếm thử vị ngon ngọt của từng loại cây trái bạn đã cảm thấy khoan khoái dễ chịu với không khí trong lành, mát rượi, nụ cười tươi tắn của các cô thôn nữ da trắng mịn màng và duyên dáng. Cách mua bán hào phóng của nhà vườn sẽ làm bạn ngạc nhiên. Chủ nhà không ngần ngại đãi tặng bạn một bữa thoả thích bởi tấm lòng rộng mở, hiếu khách vốn có của người dân vùng sông nước miền Tây Nam bộ.Đến với miền tây, bạn sẽ được thưởng thức vô số các loại trái cây phổ biến như bưởi, xòa, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, vú sửa, măng cụt, cam, quýt, cốc, ổi, mận, mãng cầu…hoặc các loại trái cây ít được người dân các vùng khác biết đến như me, khế, điều (trái đỏ), nhãn lòng, bần, bình bát, lê ki ma, dừa nước, bồ quân, dâu…Bưởi năm roi – đặc sản Vĩnh Long
Được trồng nhiều ở Trà Ôn, Bình Minh, mùa thu hoạch vào khoảng tháng 1 – 8. Ngày nay người nông dân có thể cho trái quanh năm, tháng nào cũng có thể được thưởng thức bưởi Năm Roi chín.Theo tương truyền, xưa kia có ông Bưởi có giống cây quí, sợ con cháu trong nhà hái trái làm mất giống cây quí nên ông Bưởi đe: “Đứa nào mà hái trái cây của ông Bưởi là ông đánh năm roi nghe chưa”. Vì câu nói của ông, giống bưởi có tên gọi là “Năm Roi”. Bưởi năm roi có tên gọi từ đó.Đặc điểm của bưởi Năm Roi là da màu hồng, vỏ mỏng, ruột trắng, ít hạt hoặc không hạt, nhiều nước, vị chua ngọt, thơm, để càng lâu càng ngon (có thể bảo quản được 2 tháng). Bưởi Năm Roi ngoài ăn tươi còn dùng để chế biến thành nhiều món ngon.Ngoài bưởi năm roi, Vĩnh Long còn có loại bưởi da xanh, có ruột hồng, không hạt, múi bưởi hơi khô nhưng độ đường rất cao, giá bán rất đắt.
Cam sành
Cam sành lớn trái, có vỏ sần sùi, xấu xí nhưng bên trong ruột rất ngon, ngọt và mọng nước, được người dân ưa chuộng: “Cam sành gọt vỏ còn the/ Thấy em còn nhỏ anh ve để dành”. Cam sành từ lâu đã là loại cây trái chủ yếu của các nhà vườn miền Tây. Huyện Tam Bình (Vĩnh Long) được biết như là “vương quốc cam sành”. Những trái cam sành to, tròn, ngọt lịm, mang thương hiệu Tam Bình giờ đây không chỉ có mặt ở hầu hết các tỉnh – thành mà còn được xuất khẩu ra nhiều nước
Điều – mình mới chỉ thấy ở Vĩnh Long có
Là trái điều chứ không phải trái đào lộn hột (người dân ở miền Đông Nam Bộ cũng kêu là trái điều). Hình dáng giống trái mận, khi chín màu đỏ, có vị ngọn đậm đà.
Dừa sáp Cầu Kè
Đây được xem là một loại trái cây độc nhất vô nhị ở miền Tây và trong cả nước, chỉ có thể trồng được ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Khi bổ ra bên trong phần cái và nước dừa sền sệt hoà lẫn với nhau. Người ta thường nạo lấy phần ruột trong trái dừa (có cả cái và nước) cho vào máy sinh tố, thêm chút đường, chút sữa và xay nhuyễn sau đó thêm nước đá và thưởng thức. Cây dừa sáp cũng giống như cây dừa bình thường khác nhưng khi cho trái, mỗi buồng dừa chỉ có từ 1 đến 2 trái dừa lên sáp và đặc ruột, những trái còn lại cũng như trái dừa bình thường.
Xoài cát Hoà Lộc
Xoài cát Hoà Lộc có màu trái sáng đẹp, ruột vàng tươi, hột nhỏ, hương thơm hấp dẫn và vị ngọt thanh. Lúc còn xanh non có vị chua hơn nhiều loại xoài khác nhưng khi chín thì ngọt, có hương thơm đặc trưng hơn.
Vú sữa Lò Rèn
Hàng năm vú sữa Lò Rèn – Tiền Giang cho trái từ tháng 10 đến hết tháng Giêng âm lịch. Vú sữa Lò Rèn trái tròn, vỏ mùa trắng, mỏng, nhỏ hột. Khi chín phía gần cuốn trái màu cẩm thạch, thoảng hương thơm khi xẻ ra ruột màu trắng sữa, ăn vào thấy ngọt lịm và mát dịu.
Trái bần
Có chua chua chát chát. chấm với muối ớt, hoặc cắt ra ăn với lẩu mắm. Bần hay mọc ở sông rạch, trái bần khi chín màu vàng vàng, ăn chua chua ngọt ngọt…
Lê ki ma
Trái này thì ở nông thôn mình ngày xưa hay thấy, trái chín màu vàng tươi, thơm thơm, ăn lột vỏ, thịt béo béo, bột bột.
Dừa nước
Cái này thì chắc ai cũng biết rồi, từ thành thị đến nông thôn, đều có, ngày xưa ăn dừa nước không phải mua, cứ ra sông rạch là thấy nó. Ăn không ngọt như dừa xiêm, nhưng dai dai, thơm thơm đặc trưng…
Trái bồ quân
Trái bồ quân chua chua ngọt ngọt, trước khi ăn phải vò vò cho mềm. Nếu không vò thì sẽ rất chua và chat, nhưng sau khi vò sẽ ngọt ngọt.
Mãng cầu Xiêm- mãng cầu gai, na Xiêm, na gai
Quả mãng cầu xiêm to và có gai mềm. Thịt quả ngọt và hơi chua, hạt có màu nâu sậm
Mãng cầu dai
Có vỏ dày, màu xanh nhưng thịt lại trắng và mềm, hương vị được nhiều người ưa thích vì độ ngọt cao, hơi có vị chua nên không lạt, lại có hương thơm của hoa hồng.
Từ ra những rạng đông, con chim sáo nó bay ra đồng...
Tỉnh Hậu Giang mới chia tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ. Tuy vậy, hiện nay, tỉnh Hậu Giang cũng đang trên đà phát triển. Hậu Giang có chợ nổi Ngã Bảy nổi tiếng khắp vùng, nơi đây là vùng giao thương nông sản của vùng.
Sau đây là vài hình ảnh về trái cây của Hậu Giang:
Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm:
Gái miền Tây má đỏ hây hây
Trái cây nhiều kinh khủng tha hồ ăn:
Sẵn đây e giới thiệu quê e cho cả làng biết lun hen !!!
Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang... Giáp gianh Châu Đốc...Sắp khai trương siu thị lớn lúm đóa pà koan
Zàii hình ảnh nè Pà kon có zề miền Tây sông nước nhớ ghé Tân Châu xứ lụa nha
Xa xa là công viên cạnh con sông thơ mộng... Chiều tối ở đây ra đây uống nước, hóng gió & tán dóc là pá chấy con bọ chét :10:
Còn đây là nhà thờ - giáo xứ e... Giáo xứ Tân Châu "đổi mới" :10: Hehe... Ngôi nhà thứ 2 của em đây... Cứ rảnh là zào đây chơi
Đây... Nhìn lên công viên... Tại hình này chụp lâu nên thấy nó cũ vậy chứ có mấy cái bè nổi, nhà hàng nổi trên sông đấy ah :10: Chỉ mổi tội ăn thì hơi mắc chứ lên gọi 1 ly caffe & lên sân thượng của tàu vừa uống vừa "hít" gió sông thì rất là 0k
Cũng ngay khu công viên này đang quy hoạch hóa - cất Resoft, nhà hàng, siêu thị, rạp hát gì gì đó... [ Chắc cho khách tây bên Châu Đốc wa ngủ... "ké" :10:] Hihihi... Khu Resoft lớn nhứt An Giang đó nge
" An Giang đã có thêm một thị xã mới- thị xã Tân Châu, nơi được đánh giá sẽ phát huy mạnh mẽ tiềm năng là cửa ngõ giao thương quốc tế " Hỹ hỹ :10:
Đặc sản Tân Châu là: Lụa :10:
Tân Châu xứ lụa mà lị... Nhớ mỗi lần đi học về, đi ngang mấy nhà dệt lụa... Ứ chịu đc cái mùi ó... Hjx... hà :khongnghe:
Dù sao, đối với em... Tân Châu có rất nhìu chỗ vui ... Hihi
Úi... Anh làm em nhớ quê gê luôn ah... Mỗi lần đi Sài Gòn, xe có đi ngang Đồng Tháp, nên e cũng ghía đc chút chút hình ảnh quê Cao Lãnh của anh... Đi Sa Đéc, Bến Tre là ăn trái cây mỏi hàm luôn nha... Còn đi Đồng Tháp thì ghé Sẻo Quýt chèo thuyền nè, xơi chuột đồng nướng nè, cá lóc nướng trui... Úi ui... Nhớ lại.... Em muốn về VN ngay bây giờ cƠ
Quê hương ta phong cảnh hữu tình thật già cung là người dân miền tây coi rồi già thật nhớ quê hương
hèn chi nữ sỹ Bà Huyện Thanh Quan khi đi lưu đay đã phãi thốt lên câu
NHỚ NƯỚC ĐAU LÒNG CON QUỐC QUỐC
THƯƠNG NHÀ MỎI MIỆNG CÁI GIA GIA
......................
"Đặc sản" của Miền Tây là chợ nổi,một hình thức mua bán trao đổi trên sông, mang nét đặc sắc riêng của vùng.Nếu có đến Miền Tây không thể bỏ qua chuyến du lịch trên chợ nổi,.,.
.
Chợ nổi Phụng Hiệp hay còn gọi là chợ nổi ngã bảy ở Hậu Giang
.
Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ
.
Chợ nổi trên sông Gành Hào-Cà Mau
thay đổi nội dung bởi: Gia Nhân, 08-08-2013 lúc 10:14 PM
Mình ở TP CaO Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, ruộng đất phì nhiêu, quanh năm cây trái.
Những hình ảnh trên là tập hợp phong cảnh sông nước của một số tỉnh ở miền Tây Nam Bộ,như : chợ nổi ở Cà Mau,khu dừa ở Bến Tre,vườn trái cây ở Vĩnh Long và Đồng Tháp,..