https://thanhlinh.net/tac-gia/tran-tien

Cậy trông Chúa


Đời người vạn nẻo lắm thương đau
Giông tố bủa vây nỗi cơ cầu
"Một nắng hai sương" thấm sầu lệ
Nào biết ngày mai sẽ về đâu.

Dòng đời xuôi ngược nhiều âu lo
Miếng cơm manh áo chốn mịt mờ
Mong chút bình yên, tìm bến đỗ
Chúa nguồn hạnh phúc con mong chờ.

Ngước mắt nhìn lên Chúa trên cao
Đời con xua hết những lệ trào
Tình Cha rộng mở hằng thương đoái
Ơn thiêng đổ xuống bao ngọt ngào.

Xin Ngài thắp sáng ngọn đuốc soi
Dẫn bước con đi suốt cuộc đời
Đưa về đồng xanh bến an nghỉ
Ân hưởng Nhà Cha khúc ca vui.

Đường xa phận người lắm gian truân
Cho con trung tín, dạ chẳng sờn
Niềm Tin Cậy Mến luôn giữ trọn
Tin Mừng gieo bước mãi sống tròn.

Giuse Trần Thế Tiến