Chúa Giêsu thấy đoàn lớp dân chúng Liền động lòng xót thương họ vô ngần Vì họ tất tưởi bơ vơ bước chân Như những con chiên không người chăn dắt.
Ngài liền bảo môn đệ hãy dõi mắt: "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt ít ghê Mau xin chủ sai thợ gặt tìm về Thu hoạch thôi cho ngập đầy kho lẫm".
Rồi cho gọi nhóm mười hai đến nhận Được quyền năng trên hết mọi ác thần Xua đuổi ma quỷ đang vây xa gần Và chữa lành mọi tật nguyền bệnh hoạn.
Đây là tên mười hai ông đã chọn: Trước hết là Simon gọi là Phêrô Rồi đến Anrê chính là em ông Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông nữa.
Philipphê, Bartôlômêô; Tôma và Matthêu thu thuế Giacôbê con của Alphê và Tađêô Simon người Cananêô Và Giuđa Iscariốt kẻ nộp Chúa đó.
Chúa sai các ông đi, lệnh truyền rõ: "Các con đừng đi về phía dân ngoại kia Và đừng vào thành nơi người Samaritanô Hãy đi đến nhà Israel chiên lạc lối.
Rao giảng rằng: "Nước Trời đã gần tới" Hãy chữa lành và xua đuổi quỷ ma Các con đã nhận nhưng không chan hoà Thì cũng hãy cho nhưng không chan chứa.