https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien Hãy mang lấy ách của Ta! (Cảm nhận Mt 11, 25-30) Con dâng chúc tụng danh Cha khả ái Đấng đã tạo dựng bao la vũ hoàn Đã dấu kín bậc thông thái khôn ngoan Nhưng mặc khải cho những ai nhỏ bé. Những tâm hồn hèn mọn tựa con trẻ Được Cha thương đây phúc lộc ân ban Đó là điều đẹp ý Cha muôn vàn Soi sáng người sống khiêm cung lạc lối. Mọi sự đều được chính Cha trao gởi Chỉ Con Người mới hiểu Đấng lòng nhân Và ai được Con Cha khứng chọn phần Sẽ thấy Cha giữa cõi phàm dương thế. "Hỡi những ai đang lầm than vất vả Dặm đường xa mang gánh nặng đầy vơi Hãy đến đây bên Ta mà nghỉ ngơi Ta sẽ cho được bình an, bổ sức". "Hãy mang lấy ách của Ta mà bước Và học cùng Ta suốt những chặng đường Vì lòng Ta hiền hậu và khiêm nhường Mọi đắng cay, tâm hồn nhẹ bớt vậy". Vì ách của Ta thật là êm ái Gánh của Ta cũng nhẹ nhõm nhường bao Tin cậy Người chẳng còn nỗi sợ nào Chúa xót thương hằng sáng soi đưa dẫn. Giuse Trần Thế Tiến Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Lòng tin được Chúa xót thương Mẹ đẹp tươi Mẹ về trời vinh hiển Cậy trông Chúa Đức tin giữa biển đời Tín thác nơi Chúa Rực sáng Tabor Kinh đêm Các con hãy cho họ ăn! Tình Chúa xót thương
YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ
dvtung
Quy Định Diễn Đàn